Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí chào đón năm mới nhộn nhịp hơn trên khắp các nẻo đường. Mùa xuân mới như chạm ngõ từng nếp nhà, sự rộn rã, tưng bừng của mùa xuân ấy càng ấm áp hơn dưới những ngôi nhà tình nghĩa mới được hoàn thành. Trong những ngôi nhà đó, cái Tết của những gia đình nghèo dường như vui hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều.
Theo chân cán bộ chính sách xã hội xã Nguyễn Huệ (Đông Triều), chúng tôi tới thăm gia đình chị Trần Thị Quế Hường, hộ nghèo ở thôn 9. Chị Hường đang tất bật cắt tỉa những luống hoa xuân ngoài ruộng để chuẩn bị mang ra chợ bán phục vụ Tết.
Chị bảo: Sinh kế của cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào luống hoa này với mấy sào ruộng. Nhờ trời năm nay thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng vụ, thế là vụ này mẹ con tôi có thể yên tâm đón Tết rồi…
Tết này, gia đình chị Hường còn đón nhận niềm vui lớn hơn là ngôi nhà cũ dột nát của ba mẹ con chị đã được hỗ trợ xây mới. Trong căn nhà kiên cố, khang trang, vẫn còn vương mùi sơn mới, chị xúc động khi chúng tôi hỏi về ý nghĩa của ngôi nhà này đối với gia đình.
Chị Hường nhớ lại: Ngôi nhà trước đây của gia đình lợp bằng ngói, tường qua nhiều năm đã bong tróc từng mảng, mà tiền sửa thì lấy đâu ra. Gia đình có 4 người thì chồng đau ốm, các con đang học đại học. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy luống hoa với dăm sào ruộng. Năm trước, bệnh tình của chồng chị lại nặng thêm… Gánh nặng tiền thuốc men, chữa trị cho chồng và tiền học cho các con đè cả lên đôi vai ngày càng hao gầy của chị. Chồng mất, gia đình chị đã túng thiếu lại càng thêm cơ cực.
Trước hoàn cảnh của gia đình chị, Công ty TNHH MTV 91 đã hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự giúp sức của chính quyền và bà con trong thôn để gia đình xây lại căn nhà mới. Mới tháng 12-2014 vừa rồi, căn nhà hoàn thành và được bàn giao cho gia đình chị.
Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động, chị Hường chia sẻ: Lời nói chẳng đủ để bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với Công ty TNHH MTV 91, chính quyền địa phương và bà con đã giúp đỡ xây dựng ngôi nhà cho gia đình. Tết này, với gia đình tôi là một cái Tết vô cùng ý nghĩa, không chỉ vì gia đình được ở trong ngôi nhà mới mà còn vì gia đình tôi được sống trong lòng thương yêu của tình làng nghĩa xóm và giá trị hơn cả, đó là những tấm lòng sẻ chia đùm bọc của mọi người dành cho…
Giống như chị Hường, Tết Nguyên đán năm nay cũng là cái Tết ý nghĩa nhất đối với bà Nguyễn Thị Nhiên, thôn Đông Hải, xã Đông Xá (Vân Đồn) vì gia đình bà cũng vừa được hỗ trợ xây nhà mới. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ba gian, mái đổ bê tông kiên cố, bà Nhiên với dáng gầy gò khắc khổ nhưng ánh mắt, nụ cười rạng rỡ.
Bà Nhiên tâm sự: Căn nhà cũ của gia đình tôi trước đây là căn nhà ngói đã xuống cấp, mấy phần ngói hỏng còn phải che tạm bằng bạt, mưa hắt vào tận giường. Có bão, cả nhà phải chạy sang nhà hàng xóm xin trú nhờ. Được Ngân hàng Công thương (chi nhánh Vân Đồn) hỗ trợ và anh em họ hàng giúp đỡ, gia đình tôi cũng có được ngôi nhà 3 gian vững chắc. Tết này, được ở trong nhà mới, gia đình tôi phấn khởi lắm…
Thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh có hàng nghìn ngôi nhà mới được xây dựng từ những đóng góp của các tổ chức từ thiện, sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ của Nhà nước đã tạo một điểm tựa vững chắc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà vững chắc, khang trang sẽ tạo lập nền tảng giúp họ thoát nghèo nhanh, ổn định cuộc sống. Mùa xuân mới đã về, với những ngôi nhà nghĩa tình được trao tặng cho hộ nghèo sẽ góp những hơi ấm nghĩa tình, làm cho ngày Tết thật sự ấm áp, tràn đầy ý nghĩa với nhiều hy vọng trong năm mới cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Nguyễn Thanh