Xuân này với những “cô gái Vàng” TKV

Bóng đá nữ Vùng mỏ Quảng Ninh tồn tại đến ngày nay và góp mặt với bóng đá nữ Việt Nam chính nhờ những cô gái ham mê đá bóng của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Các cô gái vàng TKV tại SEA Games 25 ở Lào.

Các cô gái vàng TKV tại SEA Games 25 ở Lào.

Hình thành từ những năm đầu của thập niên 90, bóng đá nữ Vùng mỏ khai sinh từ mỏ than Khe Chàm, nhưng đến khi gặp gỡ các Đội bóng Hoa học trò của Hà Nội và Quận 5 TP Hồ Chí Minh thì bóng đá nữ Vùng mỏ mới định hình và đứng vững ở giải vô địch quốc gia hàng năm. Suốt từ khi tham gia Giải quốc gia với tên gọi Đội tuyển Than Cửa Ông, rồi đổi thành Đội Than - Khoáng sản Việt Nam, các cô gái Cửa Ông chỉ mới vô địch quốc gia vào năm 2007, tiếp đó thứ nhì vào các năm 2008 và 2009. Tên tuổi các cô gái đá bóng Cửa Ông cũng gắn liền với Giải bóng đá nữ quốc tế TKV mở rộng - Cúp Báo Thể thao Việt Nam tồn tại suốt từ 2001 đến nay. Nhưng điều vinh dự cho Vùng than Quảng Ninh, cho những người lao động trong Tập đoàn TKV là nhiều cô gái Cửa Ông đã có mặt trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự các kỳ Sea games, các giải Đông Nam á, vòng loại giải thế giới, châu á. Đầu tiên là thế hệ các cầu thủ Hồ Lan, Hoa, Nhị, Lợi, Phương v.v... đến giờ nhiều chị đã làm mẹ, song vẫn tham gia giải bóng đá phong trào của TKV tổ chức hàng năm và chưa có đội bóng đá nữ của Công ty nào qua mặt được đội bóng đá nữ phong trào Công ty Tuyển than Cửa Ông. Tiếp đó là hàng loạt. các cầu tuyển than Cửa Ông góp mặt cho đội tuyển quốc gia như Mai Lan, Bùi Thị Tuyết, Hoài Thu, Hiền A, Hiền B, Diệu Huyền, Lê Thị Thương, Nhiêu Thuỳ Linh, Hải... Và mới đây thêm cái tên mới, cô bé Bùi Thị Phượng. bám trụ dài nhất phải kể đến Mai Lan và Bùi Thị Tuyết. Song điều đặc biệt vinh dự cho Vùng mỏ Quảng Ninh, tham dự Sea games 25 tại nước bạn lào, có 5 cô gái Cửa Ông góp mặt và họ đã mang Vàng về cho quê hương Vùng than thân yêu. Cặp tiền vệ của đội tuyển Mai Lan - Lê Thị Thương thi đấu cả 5 trận từ vòng  loại đến trận chung kết. Bùi Thị Tuyết được dự một trận, còn Linh và Phương đóng vai dự bị chiến lược của HLV trưởng Trần Vân Phát. Đúng 10 năm (1999-2009) đóng vai trò tiền vệ phòng ngự của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, dẫu dáng người mảnh khảnh song lại có sức bền dẻo dai, Mai Lan đã toả sáng ở vị trí này. Mai Lan tham dự 5 kỳ Sea games 21, 22, 23, 24, 25 và đã có 4 HCV, 1 HCB. Sea games 22 tại Việt Nam, Mai Lan có kỷ niệm nhớ đời, tại SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng), cô đã ghi bàn thắng thứ hai vào lưới đội Myanma, đem về chức vô địch cho Đội tuyển; đồng thời, cô còn được FIFA bình chọn là 1/20 nữ cầu thủ xuất sắc của thế giới. Hiện nay Mai Lan đã học xong lớp đại học tại chức TDTT và đang là HLV phó Đội Than - Khoáng sản Việt Nam. Bước sang tuổi 30, xuân Canh Dần này, bao niềm vui Vàng đến với cô gái xuất thân  từ vùng quê lúa Đông Triều...

Cùng quê với Mai Lan, Bùi Thị Tuyết được cả nước biết đến như một “Trung vệ thép”... Với khuôn mặt khả ái, Tuyết đã từng là hoa khôi của Giải bóng đá nữ quốc tế, có phải vì thế mà sau một năm nghỉ dưỡng thương, cô đã lên xe hoa với một công nhân ở Mạo Khê. Nhưng tình yêu trái bóng tròn đã kéo Tuyết trở lại sân Cửa Ông và sự khổ luyện đã giúp cô được HLV tin tưởng chọn vào đội tuyển tham dự Sea games 25 và có HCV. Mùa xuân Canh Dần này, không biết liệu “hơi ấm gia đình” có khiến cô “trung vệ thép” Bùi Thị Tuyết bịn rịn, khó dứt để trở lại với sân cỏ? Hay cô sẽ ở nhà làm thiên chức của một người mẹ? Thật khó biết, bởi dẫu sao Tuyết đã bước sang tuổi 28.

Khác hai đàn chị, cô gái Lê Thị Thương sinh ra từ phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, đời tuyển thủ quốc gia mới được 5 năm (2005-2009), HCV Sea games 25 sẽ mở ra một tương lai dài hơn cho vị trí tiền vệ tấn công của Thương vì cô mới 25 tuổi. Một cái Tết đầm ấm gia đình lại đến với Thương, các bạn cùng trang lứa đều đã xây dựng gia đình còn Thương vẫn lẻ bạn vì trái bóng tròn đã cuốn hút hết đam mê.

Rồi Nhiêu Thuỳ Linh, Bùi Thị Phượng và những nữ cầu thủ khác nữa của Than - Khoáng sản Việt Nam, họ đều còn trẻ và sự nghiệp bóng đá còn dài ở phía trước... Và chưa có mùa xuân nào vui như xuân năm nay, hai cô gái Vàng của đội Than - Khoáng sản Việt Nam là Mai Lan và Lê Thị Thương cùng được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của Thể thao Quảng Ninh năm 2009. Đây thực sự là động lực để các cô gái Vàng - Đen Cửa Ông bước vào mùa giải 2010 tự tin hơn.

Cùng chuyên mục