Xuân trên công trường nhiệt điện Cẩm Phả

Tết này, với gần 400 công nhân Trung Quốc trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả là cái Tết khá đặc biệt. Họ không có niềm vui đón Tết sum vầy cùng gia đình ở quê hương mà ở lại Vùng than ăn tết cùng các đồng nghiệp người Việt.

Bởi do yêu cầu công việc những ngày đầu xuân Kỷ Sửu này, họ chỉ có vỏn vẹn ngày 30 và mùng một Tết là được “giãn gân cốt”; sớm ngày mùng hai, họ đã lại lên công trường để kịp tiến độ các hạng mục...

Xuân trên công trường nhiệt điện Cẩm Phả ảnh 1
Vui tết bên cảnh đào đất Việt...

Tết xa nhà

Lần đầu tiên xa nhà trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, công nhân Triệu Học Lương (40 tuổi) quê ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) không giấu được nỗi buồn xa vắng trong ánh mắt, cho dù có thể ở tuổi ấy, nhiều chuyện đời không còn khiến người ta lạ lẫm nữa. “Tôi chỉ gọi điện về báo cho gia đình thôi và bảo mọi người đừng mong mình. Dù sao đã 3 năm có mặt ở Cẩm Phả mà đây mới là tết đầu mình ở lại. Các anh em của nhiều nhà thầu đã ở lại cho mình về tết những năm trước rồi...”- công nhân Lương chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi. Nói về công việc của mình trên công trường này, anh Lương khẳng định lao động đa phần vất vả hơn so với ở Trung Quốc, tuy nhiên với mức lương 3000 NDT/tháng (tương đương 6 triệu đồng) anh cũng có khoản để dành hằng tháng. Có phần thoải mái hơn, giám đốc điều hành Nhà thầu Quảng Đông Cao Vũ Sơn cứ luôn miệng cười khi chúng tôi hỏi thăm chuyện tết nhất. Và chúng tôi biết, vì sao “phải” ở Cẩm Phả ăn tết mà giám đốc Sơn rất vui. Chẳng là anh được đón vợ và con trai từ TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) sang ăn tết ngay tại công trường này!. “Nhà tôi từ Quảng Đông qua đây, tuy là 2 đất nước song không xa. Vợ và con trai qua đây đón Tết cùng nên tôi thấy mình đã có cái tết Kỷ sửu mà không cảm thất thiếu thốn gì. Thực ra một năm lao động vất vả mà tết không được về nhà thật thiệt thòi quá, song chúng tôi đã nói với công nhân của mình: nếu chỉ vì mong muốn riêng tư mà bê trễ công việc, nhất là công trình với nước láng giềng anh em Việt Nam thì thật không đáng. Bởi vậy, tất cả công nhân chúng tôi đều nhất nhất xác định: công việc là số một.”- giám đốc Sơn quả quyết với chúng tôi.

Và khẩn trương bắt tay vào công việc trên công trường.

Và khẩn trương bắt tay vào công việc trên công trường.

Tuy quả quyết và vậy, song gặp nhiều công nhân đã ở lại ăn tết chúng tôi cảm thấy họ cứ thiếu thiếu một điều gì đó. Phải chăng đó là hơi ấm gia đình?. Biết là như vậy, nên các nhà thầu có công nhân ở lại Cẩm Phả đón tết đã có sự chuẩn bị thật chu đáo cho những người ở lại. Các món ăn tết cổ truyền của người Trung Quốc được nhà bếp chuẩn bị đầy đủ. Đặc biệt là không thể thiếu món bánh đoàn viên (giống như sủi cảo). Bởi lẽ như giải thích của đầu bếp, bánh đoàn viên với người Trung Quốc mang ý nghĩa tinh thần như bánh chưng với người Việt vậy. Từ trước Tết, Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả, chủ đầu tư của dự án đã chuẩn bị khá tươm tất lễ tiết cho các nhà thầu. Đặc biệt, trên tầng 3 của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả I, nơi mà sau này sẽ là trung tâm điều hành của Nhà máy, Chủ đầu tư đã trang hoàng một phòng khách rất đẹp theo cả phong cách cổ truyền của cả 2 dân tộc. Có cây đào phai hoa nở hồng thắm, có mâm ngũ quả, rượu nếp, bánh kẹo. Đặc bịêt cả căn phòng được kết hoa và quả cầu đỏ rực, như truyền thống của văn hoá Trung Hoa. “Điều này khiến chúng tôi mỗi khi vào đây như được ở ngay chính nước mình”- công nhân Lương Kiên Cường, ở Mao Minh, Quảng Đông bày tỏ với chúng tôi.

Tiến độ là hàng đầu

Công nhân Triệu Học Lương (bên phải) lần đầu ăn tết ở Việt Nam.

Công nhân Triệu Học Lương (bên phải) lần đầu ăn tết ở Việt Nam.

Như nhận xét của nhiều lãnh đạo, nhân viên của Chủ đầu tư, việc triển khai xây dựng 2 nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả I và II của các nhà thầu Trung Quốc diễn ra hết sức nghiêm túc, chỉn chu, mang lại niềm tin tưởng lớn về chất lượng và tiến độ công trình có ý nghĩa quan trọng này. Ông Phan Bùi Đạm, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty cho biết: “Các nhà thầu thi công hầu như không quản mưa gió, ngày đêm, phấn đấu thi đua hoàn thành gấp rút như mục tiêu về tiến độ đề ra, đảm bảo vận hành thương mại như cam kết hợp đồng của nhà thầu. Sau 2 ngày nghỉ tết, họ lại lao động thực sự đến từng giây phút”. Khởi công từ tháng 4 năm 2006, đến nay sau gần 3 năm xây dựng, công trình nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả I đã thực hiện đúng tiến độ đề ra, đặc biệt với những mốc quan trọng của cả quá trình. Ví dụ như lò hơi số 1 và số 2 đã hoàn thành việc lắp đặt các kết cấu thép thiết bị 5000 tấn/5000 tấn kết cấu, đã kết thúc thử thuỷ lực, đang tiến hành chạy thử từng phần. Đặc biệt, 2 lò hơi này đã lắp đặt máy phát và tua bin cách đây 3 tháng. Với hệ thống tua bin và phụ trợ, các nhà thầu đã lắp đặt xong roto máy phát, các hệ thống nước ngưng, nước cấp, hơi mới, hơi tự dùng, hơi trích đã hoàn thành. Hệ thống cáp điện, thiết bị điện, các panel trong nhà điều khiển trung tâm đã được lắp đặt, đồng thời các kíên trúc cũng được hoàn thành. Sân phân phối điện 110 và 220 KV đã lắp đặt xong kết cấu thép phía trên, phần lắp đặt rãnh cáp, khay cáp thiết bị biến dòng cũng đã hoàn thành. Các hệ thống như trạm bơm nước tuần hoàn, kho than khô, trạm nghiền than, các tháp trung chuyển, trạm bơm dầu và bể chứa dầu, lò hơi khởi động... cơ bản đã lắp đặt xong... Ngay sát bên cạnh nhà máy I, nhà máy II được khởi công cách đây hơn 1 năm thì nay nhà thầu Quế Lâm đang thực hiện hoàn chỉnh cả 1.600 lỗ khoan cọc nhồi. Đến nay nhà thầu đã thi công phần móng lò số 4, đổ trên 3000 m3 bê tông, và đang phấn đấu đổ tiếp móng lò số 3 cũng với ngần ấy khối lượng bê tông...

Có mặt vào những ngày đầu tiên của xuân mới trên công trường 2 nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, chúng tôi không khỏi bị quay mình theo nhịp độ lao động gấp rút của gần 1000 công nhân Trung Quốc và Việt Nam- những người không về quê ăn tết. Muốn được hỏi chuyện, muốn được nghe các công nhân Trung Quốc kể về cảm giác đón giao thừa trên đất Việt mà thú thực, chúng tôi không hỏi được ai. Vì người nào cũng chú tâm vào công việc của mình như không lơ đãng lấy một phút cho người khác xen câu chuyện. Với công nhân nào chúng tôi chỉ kịp chào “ní hảo” và được nhận một cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện. Dẫu vậy nhưng chúng tôi  vẫn thấy vui, bởi rồi đây khi công trình Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả hoàn thành, cũng như nhiều nhà máy khác, nó sẽ mãi ghi dấu công sức lao động cùng tình đoàn kết hữu nghị của những người anh em hai nước Việt - Trung.

Cùng chuyên mục