Xung quanh việc Ban quản lý chợ Cửa Ông đóng cửa chợ

8 giờ sáng 10-10, chúng tôi nhận được thông tin từ các tiểu thương chợ Cửa Ông (Cẩm Phả) về việc Ban quản lý chợ đã khoá chặt cổng ngăn cản việc buôn bán của bà con. Khoảng 40 phút sau, chúng tôi có mặt tại chợ phường Cửa Ông, và thấy một số hoạt động kinh doanh buôn bán của các dãy kiốt phía ngoài chợ diễn ra bình thường, riêng khu nhà chính chỉ có lác đác vài ba hộ bắt đầu dọn hàng.

Trao đổi với chúng tôi, các hộ kinh doanh tại chợ tỏ ra rất bất bình trước sự việc trên. Các tiểu thương Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Đức... cho biết: Bắt đầu từ tháng 8-2008, Ban Quản lý chợ đã thông báo với các hộ kinh doanh về việc tăng lệ phí đất gấp đôi, từ 5.000 đồng/m2 lên 10.000 đồng/m2. Tuy số tiền nộp không phải là quá lớn nhưng trong thời điểm kinh doanh khó khăn, cộng với nhiều khoản thu khác đã tạo áp lực cho các tiểu thương trong chợ, nên các hộ đã làm đơn kiến nghị với Ban quản lý chợ. Mặc dù đến thời điểm này, Ban quản lý chợ vẫn chưa có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh nhưng chiều ngày 9-10, sau khi các hộ kinh doanh không chấp nhận việc nộp tiền lệ phí đất tăng gấp đôi thì Ban quản lý chợ đã tự ý cắt điện khiến bà con rất khó khăn trong việc mua bán hàng hoá. Đến sáng 10-10, Ban quản lý chợ đã khoá chặt cổng chính chợ và cửa khu chợ chính cản trở việc thông thương hàng hoá gây bất bình cho cả tiểu thương và người dân đi mua sắm tại chợ. Cô Đỗ Thị Hiên, tổ 54, khu 4B, phường Cửa Ông kể lại: Khoảng 7 giờ 45 phút sáng, tôi và cô Hiển hàng xóm cùng rủ nhau đi chợ nhưng đến cổng chính thì thấy cửa khoá chặt. Thấy có mấy người đi trước phải chui, lách qua một kẽ hẹp do 1 thanh chắn bị gãy, chúng tôi cũng liều lách qua. Lúc trở về do có nhiều hàng hoá nên chúng tôi phải đi vòng  lối cổng sau.

Các tiểu thương không vào được chợ đã bức xúc kéo lên UBND phường Cửa Ông kiến nghị. Khoảng hơn 8 giờ, cổng chợ đã được mở để bà con vào họp bình thường. Sau khi tiếp xúc với các hộ kinh doanh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Viết Hải, Trưởng Ban quản lý chợ. Ông Hải cho biết: Sự việc xảy ra là rất đáng tiếc bởi không phải Ban quản lý chợ khoá cửa không cho bà con vào họp mà do cổng chính phía bên trái bị hỏng khoá, từ hôm trước đã không mở được nhưng Ban quản lý chợ chưa kịp sửa.

Ngay chiều qua 10-10, UBND phường Cửa Ông đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Ban quản lý chợ trong việc xây dựng mối quan hệ cũng như cách ứng xử đối với các hộ kinh doanh trong chợ. Ông Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường cho rằng: Trước hết Ban quản lý chợ sẽ phải nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm khi để sự việc nhỏ thành to. Còn việc Ban quản lý chợ thu phí chỗ ngồi cố định từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/m2 là hoàn toàn đúng quy định của Nhà nước, của tỉnh. Căn cứ vào Quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 29-1-2008 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ vào quyết định này, chúng tôi đã áp dụng mức thu tối thiểu là 10.000 đồng/m2/ tháng.

Theo quy hoạch về phát triển thương mại tỉnh Quảng Ninh, chợ Cửa Ông do vị trí và điều kiện địa lý đã được quy hoạch trong hệ thống chợ loại một của tỉnh nhưng do việc thi công đường nối cầu Vân Đồn đã chiếm dụng trên 1/3 diện tích chợ nên chợ hiện nay không đảm bảo diện tích theo quy định của chợ loại một. Hiện nay chợ đã xuống cấp nghiêm trọng không đáp ứng được nhu cầu thông thương của nhân dân và do diện tích chật hẹp nên việc chiếm dụng lòng đường vỉa hè đã ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông và tâm lý bà con kinh doanh trong chợ.  Việc áp dụng mức thu phí chỗ ngồi của UBND phường Cửa Ông đối với các hộ kinh doanh trong chợ là đúng theo quy định của Nhà nước nhưng điều cần nói ở đây chính là cách thức tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, chấp hành. Việc đóng cửa chợ sáng 10-10 dù vô tình hay hữu ý cũng là điều khó chấp nhận.

Cùng chuyên mục