Ý tưởng về một lớp học cho trẻ mắc chứng tự kỷ

Chị Nguyễn Thị Nho (Công ty Than Hạ Long) và chồng là anh Nguyễn Văn Quân (Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh) có hai cậu con trai, một cháu sinh năm 1998, cháu thứ hai sinh năm 2002. Những tưởng như thế cuộc sống gia đình anh chị sẽ êm đềm, thế nhưng thật không may, khi cháu Lâm (tên cháu thứ hai) được 17 tháng tuổi thì anh chị phát hiện con mình mắc bệnh tự kỷ - một căn bệnh ở ta còn khá lạ lẫm...

Lâm sinh ra nặng 3,4kg, khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng không giống với những đứa trẻ bình thường, cậu bé chẳng chịu nói, lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cũng không ham thích đồ chơi v.v... Anh chị đưa con đi khám bệnh ở khắp nơi, nơi thì bảo con anh chỉ bị chậm nói, nơi thì khuyên vợ chồng anh đưa cháu đi châm cứu. Có người còn xui vợ chồng anh đi xem bói, cầu cúng giải hạn... Mãi đến năng 2004, khi cháu gần 2 tuổi, anh chị đưa con đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám thì mới được các bác sĩ cho biết cháu mắc chứng tự kỷ. ''-Khi đó vợ chồng tôi vô cùng hoang mang vì lần đầu tiên nghe nói đến căn bệnh này'' - Anh Quân kể - ''Và vì thế, chúng tôi chạy đôn chạy đáo để tìm thầy chữa bệnh cho con...''. Đầu tiên là chữa hai đợt dài ngày ở Viện Nhi Trung ương, sau đó lại chuyển cháu về Hưng Yên châm cứu. Tiếp theo lại hai đợt châm cứu của Giáo sư Nguyễn Tài  Thu nữa. Sau đó anh chị cho cháu học 7 tháng ở Trung tâm Sao Mai của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, rồi lại đưa cháu về học ở Hải Phòng... Mỗi lần cho cậu bé đi chữa trị hay đi học, anh chị phải thay nhau nghỉ việc. Rồi bà nội, bà ngoại cũng theo cháu, thay nhau thuê phòng trọ ở những nơi Lâm học hoặc chữa bệnh để chăm cháu. Số tiền học phí, chữa bệnh, đi lại, chi ăn ở v.v... cho cháu hết sức tốn kém nhưng anh chị vẫn cố gắng, chỉ mong giúp con khỏi bệnh. Nhưng chứng bệnh tự kỷ không dễ chữa khỏi. Chị Nho tâm sự: ''Con tôi nay đã 7 tuổi mà nhiều khi vẫn như trẻ lên hai... Nói thực, chỉ cần thấy cháu nó có một chút tiến bộ, thay đổi một tí thôi là hai vợ chồng đã mừng rơi nước mắt...''.

Gần hai năm nay, Lâm được gửi học tại một nhà trẻ tư ở phường Cao Thắng (TP Hạ Long). Nhưng giờ cháu đã qua tuổi mẫu giáo rồi nên các cô giáo không thể trông được nữa. Hai tháng nay cháu ở nhà với bố mẹ, ông bà. Vợ chồng chị Nho lại tất tả tìm lớp, tìm người trông dạy con.

Ở Việt Nam, tự kỷ được coi là bệnh mới và hiện nay rất hiếm chuyên gia về lĩnh vực này. Thêm vào đó, các trường học hiện nay cũng chưa có sự quan tâm riêng đối với trẻ tự kỷ khi chúng đến lớp. Trong khi với căn bệnh này, nếu tách trẻ ra khỏi môi trường bình thường lại càng khó chữa hơn. Vợ chồng chị Nho cho biết, khi cậu con trai mắc bệnh, vợ chồng chị đã đi tìm hiểu nhiều nơi và được biết ở Hà Nội có ngôi trường tư thục mang tên Albert Einstein do một đôi vợ chồng có con mắc bệnh tự kỷ tự thành lập. Và ở Hạ Long, anh chị cũng đã gặp và biết khá nhiều gia đình có con mắc căn bệnh này. Chính vì mong muốn có một nơi để các ông bố bà mẹ có con mắc chứng tự kỷ chia sẻ kinh nghiệm, một nơi để các cháu bé mắc căn bệnh này được chăm sóc, nuôi dạy tốt hơn mà vợ chồng chị Nho đang thực hiện một ''dự án đặc biệt”. Đó là mở một lớp học hoặc một trung tâm dành cho trẻ em tự kỷ. Hiện nay, anh chị đã tuyển được hơn 10 người, dự định cuối tháng 8 này sẽ đưa đi tập huấn ngắn hạn ở Hà Nội để về trông coi và nuôi dạy các bé mắc bệnh tự kỷ - trong đó có con chị. Chị Nho tâm sự: ''Tự kỷ là căn bệnh đến nay chưa thể chữa khỏi. Tôi mong muốn càng nhiều bậc phụ huynh biết về căn bệnh này càng tốt, và phát hiện bệnh của con mình càng sớm càng tốt để con cái được chữa trị kịp thời. Nếu phát hiện bệnh sau 7 tuổi thì đã hết tuổi can thiệp sớm, như thế thì rất thiệt thòi cho những em nhỏ không may mắc phải căn bệnh này...”.

Hành trình tìm thầy, tìm thuốc và giờ là tìm một nơi cho con được học tập, vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác của vợ chồng chị Nho thật đáng nể phục. Hy vọng anh chị sẽ sớm thực hiện được ý nguyện của mình, đó là vừa có chỗ cho con mình được học tập, chữa bệnh, vừa là nơi để các bậc phụ huynh đến để tìm hiểu, sẻ chia kinh nghiệm chữa bệnh cho những đứa trẻ không may mắc căn bệnh tự kỷ.