Cựu thủ quân đội tuyển Pháp Zinedine Zidane đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ Thái Lan không chỉ nhờ tính cách hòa đồng, dễ gần gũi mà còn bởi tấm lòng nhân ái luôn hướng tới những người có hoàn cảnh bất hạnh.
Ngôi sao này cho biết sau khi giã từ bóng đá, phần lớn thời gian của anh sẽ dành cho việc làm từ thiện...
Ngồi cạnh Zidane trong buổi giao lưu với những trẻ em bị nhiễm HIV/Aids là nữ bác sĩ Prakong Vithayasai - một trong những người sáng lập quĩ Support the Children Foundation (SCF - tổ chức ủng hộ trẻ mồ côi và trẻ nhiễm HIV/Aids có trụ sở ở Chiang Mai).
Bà Prakong kể Zidane đã hỏi bà rất nhiều về SCF và cuộc sống của những đứa trẻ bị nhiễm HIV/Aids. Zidane nói với bà là dù anh đã giã từ sự nghiệp, nhưng trong những năm tháng còn lại trong đời, nếu còn đủ sức lực anh vẫn sẽ ra sân đấu từ thiện để kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh.
Trận đấu từ thiện của Zidane tại Chiang Mai đã thu được 260.000 baht và tất cả số tiền này được trao ngay cho SCF. Số tiền dù không nhiều nhưng như nhận xét của bác sĩ Prakong Vithayasai “đã thể hiện tấm lòng đầy nhân ái của Zidane và các ngôi sao Đông Nam Á tham dự trận đấu”.
Trong cuộc giao lưu với trẻ bị nhiễm HIV/Aids, Zidane đã trò chuyện với một bé gái chừng 5 tuổi bị cha mẹ ruồng bỏ ngay sau khi mới lọt lòng. Đứa bé này may mắn được cưu mang và nuôi nấng đến tận giờ nhờ nguồn tiền từ Tổ chức SCF. Zidane nắm chặt đôi bàn tay em và nói: “Anh và nhiều người khác may mắn hơn em trong cuộc đời. Nhưng anh sẽ luôn đứng bên cạnh để chia sẻ khó khăn với em và các bạn. Đó là bổn phận và trách nhiệm của anh cùng cộng đồng”.
Đứa bé đã ứa nước mắt. Rồi em vội chạy đi trước khi cùng đám bạn có cùng số phận bất hạnh bị nhiễm HIV/Aids khệ nệ ôm một tấm ảnh chân dung Zidane to tướng tặng thần tượng mình. Trên tấm chân dung là chằng chịt chữ ký của những đứa trẻ mồ côi và trẻ bị nhiễm HIV/Aids trên khắp Thái Lan. Zidane nở nụ cười đôn hậu khi nhận món quà đầy ý nghĩa này rồi ôm các em vào lòng.
Kết thúc buổi giao lưu, Zidane nhắc tới những lần anh đi đá bóng từ thiện, trong đó mới nhất là chuyến đi Bangladesh. Zidane tâm sự: “Có cơ hội đi bạn mới thấy được thế giới này còn quá nhiều người cần giúp đỡ. Thậm chí tôi đã từng gặp những đứa trẻ chưa hề có cơ hội nhấp một ngụm sữa từ khi lọt lòng. Trong vai trò đại sứ thiện chí của UNDP, tôi sẽ làm hết sức mình để mang đến hạnh phúc cho trẻ em…”.
Dự kiến vào ngày 19-3 Zidane sẽ cùng Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ khác tham dự trận bóng đá mang tên “Trận bóng chống lại nghèo đói” tại sân Stade Velodrome (Pháp). Toàn bộ số tiền thu được trong trận đấu này sẽ được giúp đỡ cho trẻ em đường phố.
| Zidane sẽ đến VN Nhân trận đấu từ thiện của Zidane tại Chiang Mai, báo Tuổi Trẻ kết hợp với Công ty tiếp thị thể thao TLT đã có mặt tại đây để chính thức gửi thư mời ngôi sao này đến thăm VN trong năm 2007. Zidane đã ủy nhiệm cho giám đốc tiếp thị toàn cầu của Hãng Adidas, đồng thời cũng là bạn thân của anh - ông Gregory Fernandez - làm việc với những vị khách đến từ VN. Ông Fernandez cho biết: “Hiện nay Zidane đang rất háo hức tham gia các hoạt động từ thiện. Trong chương trình của các bạn nếu gắn với một hoạt động từ thiện, tôi tin chắc anh ấy sẽ nhận lời. Bên cạnh đó, một lý do nữa khiến tôi nghĩ Zidane khó từ chối khi VN là một đất nước xinh đẹp, nổi tiếng”. |