Năm 2006 chuẩn bị khép lại, tiền vệ hào hoa Zinedine Zidane ngồi nhìn lại vể World Cup đã qua, về giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới, về những ngày tháng gắn bó cùng trái bóng tròn...
Zidane và Cannavaro (trái) trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới năm 2006 của FIFA
Với lối chơi sáng tạo dựa trên một nền tảng kỹ thuật bậc thầy, "Phù thủy nước Pháp" đặt dấu ấn qua những danh hiệu cao quý mà anh giành được như VĐ World Cup, EURO, Champions League hay Cúp vô địch Thế giới các CLB.
Tất nhiên, trong đó không thể thiếu những danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới, Quả bóng vàng châu Âu và rất nhiều những danh hiệu cá nhân khác.
Dưới đây là lược dịch bài tâm sự hiếm hoi của Zidane kể từ sau trận chung kết World Cup 2006 trên trang chủ của FIFA.
Zinedine, anh đã có mặt tại buổi Gala trao giải cuối năm của FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ). Anh có nhận xét như thế nào về 2 người cùng đứng trên bục chiến thắng với anh, Fabio Cannavaro và Ronaldinho?
Zinedine Zidane: - Fabio Cannavaro là một hậu vệ và trong quá khứ, những danh hiệu thường được trao cho các tiền đạo hoặc tiền vệ tổ chức. Tuy nhiên, cậu ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.
Trong trận chung kết World Cup, Fabio đã tỏ ra rất hiệu quả trong cuộc chiến với Thierry Henry. Đó là những ấn tượng tốt của tôi về cậu ta. Cũng phải nhớ rằng, Cannavaro là một nhà vô địch Thế giới. Điều đó có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc bầu chọn trên.
Với Ronaldinho, có lẽ không phải nói nhiều về cậu ta bởi tất cả mọi người đã được chứng kiến tài nghệ của tiền vệ này. Đó là một cầu thủ vĩ đại. Bàn thắng mà cậu ta ghi vào lưới Villarreal (khống chế bóng bằng ngực rồi xoay người tung móc) đã minh chứng cho sự hoàn hảo trong lối chơi của Ronaldinho.
Ronaldinho luôn chơi bóng ở tốc độ cao, nhưng cậu ta hiểu chính xác những gì cậu ta sẽ thực hiện với trái bóng. Đó thực sự là một tài năng hiếm có. Với pha làm bàn tuyệt đẹp vào lưới Villarreal, cậu ta đã hoàn thiện hơn hơn kỹ năng ghi bàn ở thế "xe đạp chổng ngược".
2006 là một năm rất bận rộn của anh, vậy, đâu là điểm nổi bật nhất?
- Tất nhiên, đó là cuộc phiêu lưu tại World Cup. Trước giải, không nhiều người nghĩ rằng ĐT Pháp có thể vào tới trận chung kết và thành quả đó đã khiến chúng tôi hết sức hài lòng.
Đó là giải đấu cuối cùng của tôi và thực ra, tôi muốn một kết thúc tốt đẹp hơn. Dù vậy, những gì mà toàn đội đã thể hiện thật tuyệt vời.
Mặc dù chiếc thẻ đỏ đã ảnh hưởng phần nào tới trận chung kết World Cup vừa qua nhưng vẫn còn nhiều điều đáng nói trong trận đấu đó, như quả penalty. Anh có thể kể về nó?
- Tôi không có kế hoạch để thực hiện quả Panenka (xục bóng từ chấm 11 mét), nhưng lúc đó, tôi tự thấy rằng mình phải làm một điều gì đó đặc biệt. Tôi thường đặt quả bóng đúng tại điểm đá phạt nhưng lần đó, tôi đã nhích lên một chút. Và khi đặt bóng xuống, tôi đã quyết định sẽ xục bóng.
Buffon với pha tung người cứu thua tuyệt đẹp sau cú đánh đầu hiểm hóc của anh cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ khác...
- Đúng vậy. Tôi không thể không hét lên trong thất vọng khi cậu ta cứu được bóng vì tôi biết, nếu quả bóng đi vào trong khung thành lúc đó, chúng tôi sẽ trở thành những nhà VĐTG.
Khi ấy, thời gian trận đấu không còn nhiều và các cầu thủ cũng đã cạn sức. Quả đánh đầu cùng với cú sút của Ribery vào cuối trận đáng ra đã có thể giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi rất thất vọng nhưng Buffon thực sự là một thủ môn giỏi. Cùng với Barthez, theo tôi đó là 2 thủ thành xuất sắc nhất thế giới.
Anh đã xem phần còn lại của trận đấu như thế nào, ở đâu?
- Tôi đã ở một mình trong phòng thay đồ. Đó dường như là điều khó nhất mà tôi từng phải làm, chứng kiến đội nhà kết thúc trận đấu và thua trên chấm 11 mét.
Với nhiều người thì phong độ tốt nhất của anh là trong trận đấu với Brazil. Động lực nào đã giúp anh tỏa sáng trong trận đấu đó?
- Thi đấu với Brazil luôn rất khác biệt. Chúng tôi không có sự chuẩn bị đặc biệt nào cho trận đấu. ĐT Pháp không cố hạn chế lối đá của Brazil mà chơi bóng theo cách của chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng, ĐT Pháp thắng vì cá nhân tôi chơi tốt mà toàn đội đã thể hiện một phong độ tuyệt vời. Đó là một màn trình diễn khác thường!
Anh đã có một khởi đầu khó khăn tại World Cup...?
- ĐT Pháp khởi đầu chậm nhưng đã chơi tốt hơn sau từng trận. Chiến thắng trước Togo giúp chúng tôi giải tỏa sức ép từ giải đấu năm 2002 để lại (khi đó, Pháp bị loại ngay tại vòng bảng dù được xem là ƯCV nặng ký).
Sau đó, chúng tôi đánh bại Tây Ban nha, một trong số những đội bóng đã chơi ấn tượng tại vòng bảng. Đó là chiến thắng đã mang lại cho chúng tôi thêm niềm tin và khi vào trận tứ kết với Brazil, chúng tôi đã chơi tốt với tâm lý không có gì để mất.
Hiện tại, anh đang bắt đầu một cuộc sống không bóng đá. Có điều gì lôi cuốn anh?
- Tôi rất hạnh phúc với cách mà tôi chia tay với bóng đá bởi đó là quyết định của tôi. Thật khó chấp nhận khi ai đó quyết định sự nghiệp thay mình hay một người nào đó đến và nói với rằng, "anh đã hết thời".
Tôi giải nghệ bởi vì đó là thời điểm thích hợp và bởi vì, tôi đã có một sự nghiệp như tôi từng mong muốn. Thậm chí, nó còn hơn cả những mong muốn của tôi. Bây giờ, khi xem những trận đấu bóng đá, tôi vẫn nhớ về khoảng thời gian mình còn thi đấu.
Kết thúc sự nghiệp là thời điểm lý tưởng để nhìn lại toàn bộ quãng thời gian thi đấu của mình. Vậy, đâu là thời điểm mà anh đạt phong độ cao nhất?
- Trận đấu mà tôi vẫn còn nhớ mãi là trận bán kết Champions League giữa Juventus và Ajax Amsterdam. Chúng tôi đã thắng 4-1 trong đó, tôi đóng góp 2 đường chuyền thành bàn và tự mình ghi 1 bàn thắng. Ở trận đấu đó, chúng tôi không có nhiều bóng nhưng những đường chuyền của tôi đã giúp đội bóng khai thông bế tắc. Đó là trận đấu mà tôi đã chơi thật tốt.
...và điểm sáng trong sự nghiệp của anh?
- Tất nhiên, đó là chức vô địch World Cup năm 1998. Không nhiều cầu thủ có vinh dự được chạm tay vào chiếc cúp vàng trong suốt cả sự nghiệp của mình và tôi tự hào vì điều đó.
Cầu thủ ấn tượng nhất mà anh từng thi đấu cùng?
- Khi đạt phong độ tốt, Ronaldo là một cầu thủ khác biệt. Có rất nhiều điều cậu ta đã khiến tôi phải ngạc nhiên. Ronaldo có tất cả. Ban đầu, bạn có thể cho rằng kỹ thuật của Ronaldo không thật sự xuất sắc.
Nhưng rồi, cậu ta sẽ cho bạn thấy, cậu ta có thể làm tất cả với trái bóng. Chưa kể, Ronaldo có tốc độ di chuyển cùng trái bóng mà rất nhiều cầu thủ khác không thể sánh được cùng với một kỹ năng dứt điểm hoàn hảo.
Đó là Ronaldo và thực sự, không có nhiều cầu thủ xuất chúng như vậy!
Người nào có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp cầu thủ của anh?
- Đó là người đầu tiên đã tin tưởng tôi, ông Varraud, HLV của tôi tại AS Cannes. Đáng tiếc, giờ ông ấy đã không còn nữa. Ông ta đã ủng hộ tôi rất nhiều, giúp tôi vững bước trên con đường của mình. Còn rất nhiều người khác cũng đã giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường dài, rất nhiều người.
Theo anh, đâu là thay đổi lớn nhất trong bóng đá trong quãng thời gian qua?
- Trong những năm 80, kỹ thuật là một nền tảng quan trong trong mỗi cầu thủ. Các hậu vệ dường như cũng chưa chú trọng nhiều về chiến thuật, chính vì vậy, các cầu thủ tấn công có nhiều thời gian và khoảng trống hơn với trái bóng. Ngày nay, các trận đấu diễn ra ở tốc độ rất cao và bạn phải suy nghĩ thật nhanh trong những pha xử lý của mình.
Không chỉ có vậy, những cầu thủ giờ đây thực sự là những vận động viên. Bạn phải có một thể lực thực sự tốt, nếu có cả thể lực lẫn kỹ thuật, như Ronaldinho, thì thật hoàn hảo. Sẽ rất khó nếu bạn chỉ có kỹ thuật.
Những ngôi sao trẻ hiện nay đều có thể hình, thể lực rất tốt, và cả kỹ thuật nữa. Điển hình như Hatem Ben Arfa của Lyon. Cậu ta có thể hình và tốc độ tốt. Nhưng ai biết được, bóng đá sẽ lại thay đổi trong vài năm tới!?
Lại nói về tương lai của bóng đá. Theo anh, chúng ta có cần có những thay đổi gì để các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn?
- Khi đã 30 tuổi, cơ thể bạn bắt đầu thay đổi và sẽ khó hơn để phục hồi thể lực sau từng trận đấu. Sẽ còn khó hơn nữa khi bạn phải chơi 3 trận/ tuần. Trong những ngày cuối sự nghiệp, tôi cũng gặp những khó khăn như vậy.
Điều đó đã khiến cho các trận đấu bị ảnh hưởng và ít hấp dẫn hơn. Vì vậy, nếu muốn nâng cao tính giải trí cho bóng đá, chúng ta cần xem xét khả năng giảm thiểu số trận đấu trong một mùa giải.