Zinedine Zidane lên phim

Zizou đã treo giày, nhưng người hâm mộ vẫn có thể xem lại hình ảnh của anh, với nhiều chi tiết vô cùng sinh động, trong DVD "Zidane, chân dung huyền thoại thế kỷ 21". Bộ phim tài liệu về cầu thủ người Pháp có phần bí ẩn này được thực hiện xoay quanh trận Real - Villarreal (2-1), ngày 23/4/2005.

Bìa DVD
Bìa DVD "Zidane - chân dung huyền thoại thế kỷ 21" phát hành ở Nhật.

Ý tưởng làm phim về tiền vệ đầu hói này xuất phát từ sự ngưỡng mộ tài năng của hai nhà làm phim Douglas Gordon và Philippe Parreno. Họ đã sử dụng tới 35 máy quay để ghi lại nhất cử nhất động của Zidane ở trận đấu đó. Các chi tiết này được sắp xếp theo từng chủ đề và biên tập lại về âm thanh. Gordon và Parreno cũng cho thu trực tiếp hơi thở của Zidane, tiếng động khi siêu sao này thay tất chân và thậm chí là âm thanh của những lần anh nhổ nước bọt. Ngoài ra, hai nhà quay phim nói trên còn ghi lại những lời nói của tiền vệ người Pháp trên sân cỏ ví dụ như khi anh hét lên "Hey" khi phản ứng quyết định của trọng tài, ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng hoặc "Davide" khi muốn thu hút sự chú ý của Beckham.

Một trong những đoạn đáng chú ý nhất của "Zindane, chân dung huyền thoại thế kỷ 21" là cử chỉ của anh khi chứng kiến Riquelme sút tung lưới Real từ chấm phạt đền. Khởi đầu bằng những âm thanh ầm ĩ đến nhức óc từ đám đông CĐV trên sân Bernabeu, và Zidane đứng lặng người nhìn tiền vệ người Argentina hạ Cassilas, mở tỷ số cho Villarreal. Không có hình ảnh về cú sút 11 mét của Riquelme nhưng người xem vẫn cảm nhận thấy nó bằng âm thanh. Tiếp theo là tiếng hò reo của các cầu thủ khách chạy đến chúc mừng người ghi bàn. Cảnh này diễn ra ngay trước mắt Zidane, khi đó đứng lặng thinh và cúi đầu trong nỗi thất vọng.

Một số hình ảnh xuất hiện trong cuốn phim.
Một số hình ảnh trong cuốn phim.

Xuyên suốt cuốn phim tài liệu này, hầu như Zidane chỉ xuất hiện với những cử chỉ. Cũng có đoạn, người xem thấy anh đang đùa cợt với Roberto Carlos nhưng không thể nghe thấy những lời thoại giữa hai người. Đây là chủ đích của những người làm phim, họ muốn nhấn mạnh vào những hành động của nhân vật chính. Trong phần lớn thời gian trận Real - Villarreal đó, "Zizou" chơi như một kẻ mất hồn đi bộ trên sân, nhưng đóng góp của anh cho Real vẫn rất to lớn nhờ những pha đi bóng bùng nổ ở hiệp hai, nhất là tình huống cầm bóng xông thẳng vào vòng cấm đối phương rồi chuyền bóng cho Ronaldo lập lại thế quân bình. Đó là xuất phát điểm Real lội ngược dòng và giành thắng lợi trước Villarreal. Chính vì thế mà Gordon và Parreno gọi những bước chạy thư thái nhưng luôn tiềm ẩn sự bùng nổ của Zidane là "cuộc dạo chơi trong công viên".

Khi trận đấu bước vào thời gian nghĩ giữa hiệp, những người làm phim đã chủ ý đưa vào tác phẩm của mình những hình ảnh thời sự diễn ra trong ngày với dòng phụ đề chạy bên dưới - con phố vừa bị đánh bom ở Najaf, Iraq và một trong những người bị thương trong vụ đánh bom này đang mang trên mình chiếc áo đấu có tên Zidane. Chỉ với hình ảnh này, Gordon và Parreno đã làm nổi bật sức cuốn hút của Zizou trên toàn cầu.

Tuy nhiên, cuốn phim cũng khắc họa một tính xấu của nhân vật chính - thói quen sử dụng bạo lực. Tương tự như khi húc đầu vào Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 vừa qua, Zidane cũng phải nhận thẻ đỏ vì cố ý chơi xấu một hậu vệ Villarreal. Người xem còn thấy rõ từng cử chỉ giận dữ của Zizou trong khi tấn công Quique Alvarez. Phân đoạn này kết thúc với cảnh tiền vệ người Pháp cúi gằm mặt đi vào đường hầm sân Bernabeu sau khi bị truất quyền thi đấu. Đây mới là đoạn cao trào của "Zidane - chân dung huyền thoại thế kỷ 21", làm người xem dằn vặt mình với câu hỏi "tại sao một cầu thủ vĩ đại như Zidane, chủ nhân của những pha đi bóng như một vũ công ballet trên sân cỏ, lại có những hành động thiếu kiềm chế và nặng tính bạo lực đến vậy?".

Zinedine Zidane lên phim ảnh 3
Cả tài năng và tính xấu của Zidane đều được khắc họa rõ nét trong cuốn phim của Gordon và Parreno.
Zinedine Zidane lên phim ảnh 4
Cả tài năng và tính xấu của Zidane đều được khắc họa rõ nét trong cuốn phim của Gordon và Parreno.

Zidane luôn như vậy, anh là con người của những nghịch lý, được không ít người ngưỡng mộ vì tài năng và cũng chịu vô số lời chỉ trích vì những hành vi bạo lực trên sân cỏ. Tất cả điều đó đều xuất hiện trong "Zidane - chân dung huyền thoại thế kỷ 21". Khi tác phẩm đã hoàn thành và được công chiếu, Gordon và Parreno phải thừa nhận rằng đã gặp không ít khó khăn khi thực hiện cuốn phim tài liệu đặc sắc này. Thậm chí họ còn không biết nên đạt camera ở đâu cho hợp lý khi chỉ còn 30 phút là đến giờ bóng lăn. Tất cả những chi tiết trong phim đều là cảnh quay trực tiếp và không có sự dàn xếp từ trước giữa người làm phim và nhân vật. Vì thế, có thể nói rằng Zidane xuất hiện với tất những gì thật nhất trong cuốn phim và đó chính là thành công của Gordon, Parreno.

Cùng chuyên mục