Đối diện với khu nghĩa trang Đèo Bụt cách thị xã Cẩm Phả 15 km về hướng tây bắc là một công trình kiến trúc rộng lớn mang đậm sắc thái chùa chiền nằm ẩn mình dưới bóng núi bên những tàng cọ dầu cao vút với tên gọi "An Lạc Viên". Đây chính là đài hoá thân đầu tiên được xây dựng tại Quảng Ninh dự kiến khánh thành vào cuối năm 2006.
Tổng đầu tư 45 tỷ đồng, An Lạc Viên có tổng diện tích gần 50.000m2 được thiết kế gồm 3 nhà tang lễ liên hoàn. Phía sau là khu đài hoá thân công nghệ hiện đại có hệ thống phun sương, lọc khói và nhà bảo quản thi thể - 40 độ C ; một toà nhà điều hành và dịch vụ, sức chứa 700 - 1000 người. Phía trước dãy nhà tang lễ là hệ thống đài phun nước; hệ thống chiếu sáng; tháp đồng hồ 4 mặt cao 36m; thác nước; rừng nhân tạo và các tiểu cảnh trải dọc đường vào của khu sân rộng 3.600m2 tạo cho An Lạc Viên một không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Ông Đỗ Thành Trung, Tổng giám đốc Cty cổ phần phát triển công nghiệp Quảng Ninh, tác giả của dự án An Lạc Viên cho biết: "Riêng thiết bị và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của đài hoá thân đã chiếm 15 tỷ đồng. Ngoài 1000m bờ chắn cao 2,2m và cây xanh cho An Lạc Viên phía giáp đường quốc lộ, chúng tôi phải xây luôn cả tường bao cho toàn bộ khu nghĩa trang đối diện để bảo đảm mỹ quan thật hài hoà cho cả 2 khu vực." Được biết, cũng tại đây, nhà đầu tư sẽ cho xây dựng một ngôi tháp 7 tầng để đặt tro cốt người quá cố.
Toàn cảnh đài hóa thân An Lạc Viên
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng: quy hoạch một đài hoá thân nằm ngay cửa ngõ của một đô thị đang phát triển là một hình ảnh phản cảm. Thị sát công trình này, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: " Đây là vị trí thích hợp. Bởi lẽ An Lạc Viên nằm khuất giữa một thung lũng ba bề núi đá nhưng cận đường giao thông, lại là nơi giáp ranh giữa 2 đô thị Hạ Long và Cẩm Phả. Công trình này không chỉ đáp ứng riêng nhu cầu của một thành phố." Trên thực tế, các nghĩa trang thuộc hai đô thị trên đều đã lâm vào tình trạng bão hoà và không thể mở rộng hơn. Riêng nghĩa trang Đèo Bụt, đối diện với An Lạc Viên vẫn đang còn gần 3000 ngôi mộ chưa cải táng. Mỗi mùa mưa, nước úng ngập tràn qua đường, gây ô nghiễm môi trường nghiêm trọng. Xây dựng An Lạc Viên, cùng lúc, nhà đầu tư đã cho thiết kế một hệ thống cống ngầm để xử lý toàn bộ nguồn nước nói trên. Khi phê duyệt quy hoạch, người ta cũng đã tính đến khả năng này.
Xây dựng đài hoá thân đối với các đô thị giờ đây không còn là điều dị biệt. Khi mà dân số không ngừng gia tăng và đời sống xã hội ngày càng văn minh hơn. Hình thức hoả táng cũng lại chính là truyền thống của đạo Phật và từ lâu đã được thực hiện tại nhiều thành phố lớn trong cả nước thay thế dần cho hình thức địa táng không còn phù hợp với xu thế đương đại. ở Quảng Ninh, mỗi năm càng có nhiều gia đình tang quyến thuê xe đưa thân nhân tới đài hoá thân Hải Phòng. Nhưng phần đông là những gia đình khá giả. Ngay cả ở các làng quê, đã có những vùng người ta bắt đầu chấp nhận hình thức hoả táng một cách tự nguyện và xem đó là phép siêu thoát thanh tịnh nhất cho người quá cố. Với một vùng đô thị công nghiệp và du lịch như Quảng Ninh, sự có mặt của An Lạc Viên chính là khởi đầu cho một nếp văn hoá mới, góp phần làm đẹp môi trường sống cộng đồng.