Ba năm đổi một loại cây...

Đường 18A, đoạn từ cầu Kênh Liêm cho đến gần giáp Cột 5, thuộc phường Hồng Hải (đường Nguyễn Văn Cừ) là một trong những đoạn đường đẹp nhất TP Hạ Long. Mấy năm trước, sau khi quốc lộ 18A được nâng cấp hoàn chỉnh, TP Hạ Long đã cho trồng ở trên hành lang bên phải của đoạn đường trên những cây cọ. Được một thời gian, vì cọ không sống được nên chúng đã được thay thế bằng những cây cau Mã Lai.

Ba năm đổi một loại cây... ảnh 1
Nhưng rồi số phận những cây cau này cũng chỉ được 2- 3 năm. Vừa qua, người dân hai bên đường cũng như khách qua đường lại thấy người ta đào hố, đưa xe cẩu đến nhổ hết hàng cau lên (ảnh). Tổng cộng có khoảng trên 260 cây cau đã được nhổ trong lần này. Nhiều người không hiểu, có người đoán chắc người ta nhổ đi vì cau không hợp đất, không sống được. Người thì bảo trồng cau ở đây là không phù hợp với cảnh quan đô thị nên nhổ chứ sao. Khi chúng tôi hỏi một số công nhân đang làm việc tại hiện trường, thì được họ cho biết nhổ cau để trồng hoàng đào.

Có người không khỏi tiếc của, nhẩm tính: với trên 260 cây cau kia, tính tiền mua giống, tiền nhân công để trồng, rồi tiền xi măng, gạch, cát để xây bao quanh hố, nay lại tiền nhổ lên, mua giống mới, tiền nhân công trồng cây… dễ phải tốn hàng trăm triệu đồng. Rõ ràng, đây là một sự lãng phí không đáng có, nếu những người có trách nhiệm trong việc này có “tầm nhìn” quy hoạch cảnh quan đô thị phù hợp ngay từ đầu.

Có người chép miệng: Chuyện đào lên, đào xuống các con đường diễn ra tốn kém gấp mấy lần mà người ta biết nhưng vẫn làm, huống hồ có hàng cây xanh thì đáng kể gì.

Cùng chuyên mục