Bãi biển Trà Cổ: Cần được tổ chức, quản lý chặt chẽ

Bãi biển Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) đang cần bàn tay tổ chức, quản lý chặt chẽ nếu không sẽ mất đi vẻ đẹp hoang sơ và sức hấp dẫn vốn có.

Những ngày hè, nhất là vào dịp các ngày lễ, người đổ về bãi biển Trà Cổ (Móng Cái) ngày một đông. Đến Trà Cổ để ngắm bãi biển hoang sơ; để đùa giỡn với sóng nước dập dềnh; để thưởng thức những món ăn đặc sản biển; để chụp một tấm ảnh kỷ niệm nơi địa đầu Tổ quốc v.v... thật hấp dẫn, háo hức.

Nhưng đến bãi biển Trà Cổ vào những ngày nghỉ cuối tuần và dịp 2-9 vừa qua thì không thể chịu được sự xô bồ, mất vệ sinh, mất trật tự đến như vậy. Hình như ở đây mọi hoạt động đều thả nổi. Lều quán lấn theo sóng nước, mạnh ai người ấy dựng lều, kê ghế (ảnh 1). Tìm không thấy một nơi quy định, một thùng bỏ rác. Ai muốn vứt rác đâu cũng được, vỏ dừa, bã mía, túi ni lông, giấy lau, vỏ hộp, vỏ tôm, cua, ghẹ... ăn xong cứ thản nhiên vứt xuống bãi tắm (ảnh 2). Đường đi lối lại biến thành nơi bầy bán quần áo tắm, đồ lưu niệm (ảnh 3). Đặc biệt ngang nhiên mọc lên các điểm đánh bạc “có tổ chức” đội quân cò mồi kích động những người say máu sát phạt nhau - có người mất bạc triệu (ảnh 4).

Bãi biển Trà Cổ: Cần được tổ chức, quản lý chặt chẽ ảnh 1


Bãi biển Trà Cổ: Cần được tổ chức, quản lý chặt chẽ ảnh 2


Cùng chuyên mục