Thắng UEA - một đội được xem là cực mạnh tại Asian Cup 2007 với tỷ số 2-0, Tuyển Việt Nam đã thật sự tạo ra một "chấn động", không chỉ đối với giới hâm mộ, với các thành viên của giải, mà với cả báo chí thế giới. Người dân Việt Nam, cả những người không không am hiểu về bóng đá, đang nức lòng trước niềm vui tự hào, và có rất nhiều điều muốn chia sẻ:
Đằng sau chiến thắng của Việt Nam
Cám ơn HLV A.Riedl, BHL và các cầu thủ, cùng CĐV Việt Nam! Sau chiến thắng của Việt Nam trước UAE, chúng ta thử cùng nhìn lại nguyên nhân và động cơ làm nên chiến thắng đó. Theo tôi, có 3 nguyên nhân chính:
1/ Trực tiếp là những người tham gia trên sân cỏ như cầu thủ, Ban huấn luyện và các cổ động viên.
2/ Những người làm công tác quản lý bóng đá đã tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp V.League (có sự tham gia của các cầu thủ ngoại) để cho các cầu thủ tham gia trực tiếp có dịp cọ xát, từ đó nâng cao trình độ và bản lĩnh.
3/ Sau những tiêu cực của SEA Games 23, các nhà tư pháp đã thực hiện sự công bằng của pháp lý để làm trong sạch bóng đá. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để một nền bóng đá phát triển. Nếu không trong sạch thì các nầm non, tài năng sẽ bị thui chột hết.
Để đào tạo một cầu thủ trở thành tài năng thực sự, phải mất khoảng 10 năm (từ 12 tuổi đến 22 tuổi), nhưng không giáo dục đạo đức tốt, thì chỉ một phút sa ngã, chúng ta mất đi một tài năng. Chúng tôi mong muốn các nhà quản lý bóng đá đánh giá đúng tầm quan trọng của việc đào tạo, cả về chuyên môn lẫn đạo đức.
Tôi nghĩ rằng nếu bóng đá Việt Nam phát triển trong một môi trường trong sạch thì chúng ta sẽ tiến xa nữa, vì Việt Nam không thiếu tài năng bóng đá, Việt Nam không thiếu những cổ động viên nhiệt tình.
Trịnh Công Định
<trinhcongdinh@gmail.com>
Tạm gác trận thắng UAE sang một bên, tiến lên!
Thắng UAE, đội tuyển Việt Nam đã làm được một kỳ tích. Nhưng hãy tạm gác niềm vui đó lại để hướng tới trận Việt Nam - Qatar. Qua trận Nhật Bản - Qatar chúng ta nhận thấy rằng đội Qatar rất mạnh, bằng chứng là họ đã hòa Nhật Bản. Tuy rằng trận đấu đó tẻ nhạt, không có sự quyết liệt, vì thế chúng ta chưa thấy được hết sức mạnh của Qatar. Nhưng theo tôi, đội Qatar còn tới 30% sức mạnh tiềm ẩn chưa bộc lộ (do chủ trương đá hòa). Vậy nên đội tuyển Việt Nam cần phải thận trọng và cảnh giác cao độ. Sức mạnh đội Qatar nằm ở hàng tiền vệ và cầu thủ tiền đạo số 23.
Trong trận đấu với Nhật Bản, tuyến tiền vệ của Qatar chơi với 5 người. Các cầu thủ tiền vệ có khả năng kỹ thuật tốt, di chuyển nhanh nhờ thể lực tốt. Tiền đạo số 23 của Qatar chơi rất hay và tinh quái. Vậy nên giao đấu với họ, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi điểm. Vì đây là trận đấu quyết định vé vào tứ kết nên chúng ta cần phải thi đấu với một tinh thần cao hơn, tỉnh táo hơn, và... tinh quái hơn.
Để có điểm trong trận này, theo tôi, chúng ta cần "bắt chết" cầu thủ tiền đạo số 23 của Qatar bằng việc sử dụng lối đá áp sát, tranh chấp quết liệt trong khu vực 60m phần sân nhà, tách rời cầu thủ này với tuyến tiền vệ của Qatar. Mặt khác, sử dụng những đường chuyền trung bình đánh thẳng vào khe hở giữa hai trung vệ của Qatar, hành lang bên phía Tấn Tài (cầu thủ số 10 của đội bạn bị thẻ đỏ trận trước) cần được khai thác triệt để với những pha dốc bóng và đột phá của Tấn Tài. Phía bên kia, Vũ Phong cần mạnh dạn có những pha chuyền bóng và đột phá, sút từ xa như trận gặp Bahrain. Với đội hình 4-4-1-1 cần thay tiền đạo Thanh Bình bằng tiền đạo Hiệp hoặc Anh Đức. Hàng thủ của chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều vào bẫy việt vị, cần chơi tỉnh táo và quyết liệt như Huy Hoàng và nên thỉnh thoảng có những đường chuyền dài chuẩn xác cho 2 tiền đạo phía trên (nếu có cơ hội). Cả tuyến tiền vệ cũng nên chơi có lửa hơn và rắn hơn. Tóm lại chúng ta cần chơi làm sao cho đội bạn bị ức chế (do đẳng cấp), dẫn đến sự mạch lạc không còn thì nhất định chúng ta sẽ có điểm.
Hy vọng, chúng ta có mặt trong vòng tứ kết bằng cách thêm một trận đấu đáng nhớ nữa. Hy vọng lắm chứ, Tuyển Việt Nam ơi - tiến lên, mấy chục triệu người đáng hướng về các bạn đấy.
Hoàng Tùng
<tanbinh_mu@yahoo.com>
Qatar chỉ mạnh ở cú sút phạt
Quan sát đội Qatar, ta thấy đội VN nên chú ý đừng để phạm lỗi ở trong phạm vi khoảng 30 mét cách cầu môn. Vì tôi thấy Qatar sút phạt rất mạnh, những quả bóng đi rất căng, thủ môn dù có đoán được hướng đi của bóng cũng chưa chắc đã đẩy ra được.
Hoàng Quốc Long
<hoanglong1271@yahoo.com>
Bóng đá Việt Nam hãy biết tự tôn!
Thời gian gần đây đội tuyển bóng đá Việt Nam làm được nhiều điều thần kỳ, vào tốp 12 đội bóng châu Á trong vòng loại Olympic Bắc Kinh, thắng nhiều đội bóng có đẳng cấp cao hơn minh như Jamica, Barain roi đến UAE. Khoái lắm, vì các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngẫm nghĩ, tại sao mình cứ lại tự ti mặc cảm, cứ cho mình là nhỏ bé. Đó là cách tự hạ mình. Phải có một chút tự tôn chứ. Sự tự tin, lòng quả cảm, cần cù lao động học tập, lòng yêu nước, làm việc có phương pháp, thưởng phạt công minh - Tôi tin chắc rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn nữa.
Pham Quoc Khanh
<khanh.pq@agifish.com.vn>
Hãy phát huy sức mạnh mới
Đội tuyển VN có thêm sức mạnh mới, đó là chơi gắn kết trong tập thể, phát huy xung lực của cá nhân, bọc lót tốt, dứt điểm đúng thời cơ. Dám quyết tâm - đây là một tiến bộ vượt bậc của chúng ta. Thực ra các đường bóng tạo nên chiến thắng thường được thiết kế qua chân chừng 5 cầu thủ mà thôi, nhưng để có chừng 5 đường bóng đó là cả tinh thần đồng đội, kỹ thuật cá nhân và một quyết tâm cao. Theo tôi, các cầu thủ "đừng chạy thụt lùi" để cho bạn dẫn bóng thêm vài nhịp, lúc đó cuống cuồng chống đỡ rồi dẫn đến thất bại hoặc phạm lỗi là lại tạo cơ hội cho bạn. Hãy làm nên chiến thắng tuyển Việt Nam nhé! Đừng phụ lòng mến mộ của hàng triệu trái tim!
Nguyễn Trọng Quảng
<quangtrongnguyenht@yahoo.com>
Tất cả đều là chung kết
Con thuyền Việt Nam, trong cơn vượt biển khơi bóng đá, mấy ngày trước giờ khai mạc còn loay hoay không biết đâu là cửa, thì sau lượt đấu của Qatar - Nhật Bản, cửa biển đã mở toang trước mắt. Thuyền chúng ta sẽ xông thẳng ra khơi dù muôn ngàn sóng dữ đang chờ. Nếu các chàng trai "vàng" của chúng ta biết đấu bằng máu lửa của cả triệu triệu con tim Việt Nam và bằng ý chí Diên Hồng trong một chiến thuật hợp lý với từng đối thủ, tôi tin rằng con thuyền của chúng ta sẽ cập bến an toàn. Cứ xem mỗi trận đấu đều là trận chúng kết và chúng ta có quyền hy vọng các chàng trai của chúng ta sẽ đăng quang. Cả đất nước Việt Nam đang hãnh diện đứng bên các bạn!
Võ Thành Long
<thanhlongnvn@gmail.com>
Tâm sự của cậu bé 5 tuổi
Tuy em chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng em rất yêu bóng đá, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. Khi anh Quang Thanh sút bóng tung lưới đối phương, em rất vui, tim em như vỡ ra. Em đã đập tay vào tường như đánh trống, bây giờ tay em còn bị thương nè. Em xin chúc các anh của đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng 2 đội còn lại với một chiến thắng huy hoàng.
Nguyen Minh Duc
<blue_dawn1812>
Ngất ngây!
Thật là ngất ngây, thật là sung sướng, 2 bàn thắng quá đẹp. Đội tuyển Việt Nam chúng ta thật xứng đáng với lời khen của cổ động viên cả nước và có thể là trên thế giới nữa! Không biết là hôm qua bác Triết Chủ tịch nước có đến dự xem trận đấu của đội tuyển chúng ta không, nếu có thì đó có thể là điều may mắn cho đội tuyển. Mong là trận thứ hai bác sẽ thu xếp được thời gian để đến dự và đem lại may mắn cho đội nhà. Đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng!
Nguyễn Lê
<lenguyen@yahoo.com.vn>
Hãy nhìn nhận đúng về đội tuyển bóng đá quốc gia
Trận cầu Việt Nam thắng UAE nói lên nhiều điều: Ban huấn luyện đúng đắn trong chọn lựa cầu thủ và có đấu pháp thích hợp; sự tiến bộ về kỹ chiến thuật của từng cá nhân; sự vững vàng về tinh thần và bản lĩnh; thể lực được cải thiện rõ rệt...
Nhưng có một điều tôi muốn nhấn mạnh là lứa cầu thủ hôm nay đã vượt ngưỡng lứa đàn anh trước đây hầu như là về mọi mặt. Do vậy chúng ta dù trân trọng nhưng đã bị "hố" khi vội vã vinh danh cho lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Đỗ Khải... trước đây là "thế hệ vàng". Nếu vậy thì lứa cầu thủ hôm nay chẳng lẽ là thế hệ kim cương? Chính sự ngộ nhận, vinh danh vội vã như vậy đã làm cho tầm nhìn của các nhà làm bóng đá Việt Nam bị khống chế và không xác đáng, từ đó không có được một chiến lược đúng đắn phát triển nền bóng đá nước nhà. Đội tuyển hôm nay hay rồi nhưng để bước ra khỏi vùng trũng bóng đá Đông Nam Á thì còn phải cần nhiều lứa cầu thủ hay hơn nữa. Chúng ta trân trọng, ca ngợi nhưng cần đánh giá đúng thực lực của mình trong mối quan hệ động giữa quá khứ, hiện tại, tương lai; giữa các nền bóng đá trên thế giới. Xác định được như vậy chúng ta mới có được cái nhìn đúng đắn, hợp lý trong việc phát triển nền bóng đá nước nhà.
Vũ Phi Hùng
<phihungdn@dng.vnn.vn>
Chúc mừng chiến thắng đội nhà
Xin gửi tới đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lời chúc mừng nhiệt tình và sâu sắc nhất. Chúc mừng các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển - những người vừa tạo ra một "địa chấn" tại Mỹ Đình.
Cảm ơn A.Riedl về những gì ông đã và đang làm cho bóng đá Việt Nam. Xin được tặng ông A.Riedl danh hiệu "chuyên gia tạo địa chấn" vì những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam: thắng Thái Lan 3-0, thắng Hàn Quốc 1- 0, thắng Jamaica 3-0, thắng Baraihn 5-3, và thắng UAE 2- 0.
Trước mắt chúng ta còn rất nhiều đối thủ mạnh, xin chúc toàn đội tuyển sức khỏe và sẽ lại thi đấu thật tốt như trận thắng UAE. Chúng ta sẽ vào chung kết Asian Cup 2007 - Tại sao không nhỉ ? Một lần nữa xin chúc mừng toàn bộ đội tuyển. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các bạn!
Đỗ Anh Tuấn
<anhtuando78@yahoo.com>