Bao giờ Yên Thọ hết “than tặc”?

Sau khi đọc xong bài báo “Than tặc bùng phát trở lại”, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả. Là người con được sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Thọ tôi thực sự rất bức xúc với những gì mà người dân tại xã đang phải chịu đựng.

Chúng ta đang phấn đấu cho mục tiêu vì con người, vậy sức khỏe người dân phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng những ai đã đi qua khu vực đường 18A huộc địa phận hai xã Yên Thọ và Hoàng Quế thì liệu người dân sống trong môi trường như thế có khỏe? Bụi có thể thấy bất cứ ở đâu mái nhà, cây cối, sân giếng... tạo thành những lớp rất dày. Khi trời hanh khô bụi luôn tạo thành những đám như sương mù, còn trời mưa ẩm thì rất bẩn. Cũng chính vì tránh bẩn mà rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực này. Người dân đã có nhiều phản ứng, thậm chí bỏ bàn ghế ra chặn xe vận chuyển than. Người dân chưa thấy những phản ứng tích cực của các cấp chính quyền để giải quyết tình hình môi trường tại địa phương.

Cùng chuyên mục