Bắt gặp "người lạ" trong đêm ở Tuyên Quang, chồng rút dao sát hại vợ rồi bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Quang Thoại đã ra tay sát hại vợ mình chỉ vì ghen tuông tức thời.

Đối tượng Nguyễn Quang Thoại sát hại vợ vì ghen tuông bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn. Ảnh: Công an Tuyên Quang
Đối tượng Nguyễn Quang Thoại sát hại vợ vì ghen tuông bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngày 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, các lực lượng đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Quang Thoại đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 23h15 phút ngày 3.5.2026 tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là chị B.T.B. (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Được biết, Thoại và chị B. đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, 2 người chung sống với nhau từ tháng 4.2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn.

Ngày 1.5.2026, chị B. về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi. Đêm 3.5, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà vợ thì bắt gặp chị B. đang ở cùng anh B.V.K. (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai). Cơn ghen nổi lên, Thoại và chị B. đã xảy ra tranh cãi.

Trong lúc tranh cãi, Thoại lấy dao tại khu bếp chém nhiều phát vào chị B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai các biện pháp truy bắt hung thủ.

Đến 13h30 phút ngày 4.5, các trinh sát đã phát hiện và khống chế thành công Thoại khi đối tượng này đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội để tìm đường tiếp tục lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.

Laodong.vn

Cùng chuyên mục