Mấy ông tổ trưởng dân phố khu phố tôi gặp nhau phàn nàn về cung cách làm việc của cơ quan hành chính cấp trên và nỗi vất vả của cán bộ cơ sở: Ông H.H nói, cải cách hành chính gì mà ngày một nhiều công văn giấy tờ, trình độ có hạn, mặt mũi kèm nhèm, mang “mục kỉnh” ra lẩm nhẩm gần nửa ngày chưa hết đống giấy tờ trên gửi xuống. Hết cam kết nọ đến cam kết kia, cứ đi các nhà lấy chữ ký cũng mất hàng tháng, có cam kết ngày 9-4-2009 gửi xuống, ngày 14-4-2009 đã phải nộp lên… thôi đành nhờ con cháu ký đại cho các chủ hộ để kịp nộp, có ai truy cứu chữ ký đâu…
Ông H.V nói như thống kê: Từ trước tết đến nay mới khoảng 4 tháng mà 3 lần đi yêu cầu hộ dân ký cam kết. Một số chủ hộ hỏi sao mới hôm trước tết ký cam kết không đốt pháo nổ, nay lại ký vẫn có nội dung ấy, liệu đến tết tới có phải ký nữa không?… Giải thích cho họ về xây dựng tổ tự quản về ANTT - 5 không, họ cười bảo: Chắc các ông không có việc làm, cấp trên phải bày ra như thế để có việc thôi… Đưa bản cam kết về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để họ xem và ký. Họ nói ông cứ đưa tôi ký cho xong, dài thế này chúng tôi công sức đâu mà đọc.
Ông A.G người tổ trưởng già nhất nói vui: Cánh tổ trưởng chúng ta đều là cán bộ công nhân viên chức, bộ đội về hưu, mất sức, già rồi tưởng làm tý việc ở tổ dân khu phố nhẹ nhàng cho vui, ai ngờ lắm lúc thật vất vả hết chỗ nói: Chỉ riêng việc ký kết thế này, ba bốn chục hộ dân ở trên đồi cao nhiều người đi làm ăn, buôn bán 8-9 giờ tối mới về, bận túi bụi vào việc cơm nước, con cái, họ rất ngại tiếp mình, có nhà còn thả chó ra, gọi cổng khá khó khăn, đi đến 11 giờ đêm mới về mà có khi chỉ gặp được một vài hộ…
Rồi các ông chụm đầu với nhau, nhấp chén nước trà và nói: Giá cấp trên hiểu được hoàn cảnh làm ăn, sinh sống của dân, của anh em mình mà bớt đi công văn giấy tờ, cải cách hành chính, làm việc có bài bản, chương trình kế hoạch dài dài, không ngẫu hứng, chắp vá như trên thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền của cho ngân sách, công sức của cán bộ nhân viên và nhân dân… Ký kết đấy chứ có bao giờ các ông ấy kiểm tra, xem xét đâu. Cán bộ bây giờ ít ai tìm đến dân để giải quyết công việc đâu, có việc tìm đến các ông ấy còn mệt. Mong rằng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, các ông ấy có sự học tập và thực sự làm theo tấm gương đạo đức, lề lối làm việc của Bác Hồ từ những công việc cụ thể hàng ngày.