Vào hồi 4 giờ, ngày 17-10-2008, vợ tôi là Ngô Thị Sâm phải vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do sức yếu, vợ tôi đã được các y, bác sĩ của Khoa Sản nhanh chóng mổ cấp cứu.
Do đẻ thiếu tháng, con gái tôi rất yếu, cháu chỉ nặng có 2,2kg, nhưng nguy hiểm hơn là cháu bị tràn dịch nước ối vào phổi và khoang bụng, không tiêu hoá được, lại liên tục bị ngạt thở, mạng sống vô cùng mong manh. Ngay sau đó, cháu được chuyển đến Khoa Nhi. Các thầy thuốc của Khoa Nhi không quản ngại ngày đêm vất vả, dùng mọi biện pháp, huy động thiết bị, thuốc men tốt nhất có tại bệnh viện để cứu chữa cho cháu. Nhờ vậy con gái tôi đã thoát cơn nguy kịch, sức khoẻ đang dần dần ổn định.
Qua Báo Quảng Ninh, gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy thuốc Khoa Sản, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giành lại cuộc sống cho con gái tôi. Các thầy thuốc đã làm đúng như lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tận tuỵ, vô tư và nhiệt tình giúp đỡ gia đình chúng tôi cũng như cứu chữa người bệnh.