Cách đây một thời gian, cũng trên chuyên mục này đã đăng một bài viết phản ánh sự xuống cấp cũng như việc thiếu bảo vệ, tôn tạo thường xuyên ở Quảng trường 12-11 trên địa bàn TX Cẩm Phả. Gần đây nhất vào cuối tháng 4, PV Báo Quảng Ninh đã tới đây và thấy mọi sự đã được nêu ở bài báo trước vẫn không có chuyển biến tích cực.
Quảng trường 12-11, công trình được đầu tư 19 tỷ đồng từ vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được khánh thành vào ngày 12-11-2006. Chỉ mới hơn 1 năm đi vào sử dụng mà đây giống như công trình bị bỏ hoang. Cái đầu tiên đập vào mắt mọi người là tấm biển bằng đá, có gắn những dòng chữ mạ đồng, nay chữ còn chữ mất.
Những mô đất được đắp giả, dù đã trồng cỏ lên, nhưng nay nhiều chỗ cỏ chết hoặc bị trôi đi trông lở loét mất mỹ quan. Không hiểu các nhà đầu tư thiết kế nghĩ thế nào lại làm núi giả, trong khi ngay đằng sau là ngọn núi thật quy mô hoành tráng hơn nhiều và tồn tại mãi với thời gian.
Nguy hiểm hơn là trên các núi giả đó có rất nhiều ống tiêm của “phường tiêm chích”.
Mặt bằng sân lát gạch nhiều chỗ đã vỡ, hàng đèn chiếu sáng bóng vỡ không được thay thếv.v..
Như vậy Quảng trường 12-11, công trình tượng trưng cho tinh thần bất khuất của công nhân Vùng mỏ được dựng lên rồi bị bỏ mặc như thế này, gây phản cảm cho mọi người khi đi qua đây. Toàn bộ công trình có nhiều hạng mục cần được bảo vệ như vậy nhưng lại không có một bảng nội quy, hay có 1 người bảo vệ nào đứng ra nhắc nhở những người đến đây sinh hoạt, mà gần như thả nổi ai muốn làm gì thì làm. Cứ đà này thì Quảng trường chắc không tồn tại được bao lâu!. Nhiều ý kiến cho rằng: “Giá đừng làm hòn núi giả vừa tốn kém vừa che mất hòn núi thật, để số tiền đó chi cho công tác bảo vệ và tu sửa hàng năm thì hay hơn nhiều”.