Chuyện nghe khó tin nhưng mà có thật ở thôn Tân Lập, xã Quan Lạn (Vân Đồn), ấy là ở đây có tới 3 xóm có lẽ thuộc diện “mật độ dân cư”... thấp nhất nước. Đó là xóm Bản Gộc (1 hộ), xóm Tỏi (2 hộ), xóm Đào Đất (3 hộ)... Hộ dân duy nhất ở xóm Bản Gộc là gia đình anh Phạm Văn Hải. Anh Hải cho biết: “Trước đây ở Bản Gộc có 25 hộ dân, họ là những xã viên của HTX đánh cá Quan Lạn, khi hợp tác xã này giải thể, những hộ dân này cũng di cư luôn về thị trấn Cái Rồng...”.
Nếu như ở đô thị, người ta khổ vì đất đai chật chội thì ở đây, anh Hải lại khổ vì ở... quá rộng rãi. Suốt ngày anh chẳng biết nói chuyện với ai khác ngoài vợ con. Nhưng khổ hơn là ở chỗ do dân cư thưa thớt quá nên không riêng 3 xóm nói trên mà kể cả các xóm khác ở Tân Lập cũng vậy, việc đầu tư hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh rất khó khăn.Tân Lập hiện không có bưu điện, không có điện lưới, giao thông lại cách trở nên mọi thông tin gần như bị “bế quan toả cảng”... Và vì vậy, nhiều nhà đành “bỏ của chạy lấy người”, vào đất liền sinh sống khiến cho thôn xóm thưa thớt càng thưa thớt hơn.
Một cán bộ xã Quan Lạn cho biết: Người dân Tân Lập sống bằng hai nghề chính là trồng lúa và đi biển; nhưng các cánh đồng lúa đều thiếu nước tưới và cho năng suất thấp, còn nghề đi biển thì phát triển manh mún, chủ yếu là tự cung tự cấp, bởi có bán cũng chẳng ai mua... Nguyên nhân của tình trạng này là do cư dân quá thưa thớt, “không bõ” để trên đầu tư. Và thế là lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn: Vì ít dân nên không đầu tư cơ sở hạ tầng; lại vì không đầu tư cơ sở hạ tầng nên không xoá đói giảm nghèo được nên người dân phải bỏ đi nơi khác...
Đến thăm Tân Lập những ngày đầu xuân vừa qua, chúng tôi có cảm nhận “cái vòng luẩn quẩn” này vẫn chưa biết đến bao giờ mới gỡ được. Không biết các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế - đời sống xã hội của tỉnh và của huyện Vân Đồn có biết không?