Tôi là Trần Đức Nhượng, nguyên Trung tá công an nghỉ hưu thường trú tại tổ 39B, phường Cẩm Thành, TX Cẩm Phả (Quảng Ninh); hiệntham gia công tác Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Quảng Ninh.
Không may trong thời gian qua tôi bị bệnh rất nặng trong một điều kiện hết sức hiểm nghèo, sự sống của tôi chỉ còn tính bằng giờ, tôi và gia đình cảm thấy hết sức bi quan và tuyệt vọng. Song được sự nhiệt tình tận tâm hết lòng quan tâm, khẩn trương cứu chữa của Ban Giám đốc, các khoa Cấp cứu, Ngoại, Hồi sức, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh), và đặc biệt là các đồng chí ĐVTN thuộc Thị Đoàn Uông Bí đã tự nguyện hiến máu để cùng với các bác sỹ phẫu thuật cứu sống tôi thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Đến nay sức khoẻ tôi đã dần bình phục, tôi và gia đình hết sức xúc động và khâm phục trước những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp mà mọi người kể trên đã dành cho tôi.
Qua Báo Quảng Ninh cho phép tôi được gửi lời cảm ơn, lời biết ơn trân trọng nhất đến bác sĩ Thiểm, Giám đốc, bác sĩ Xoa - Trưởng khoa và các bác sĩ trong Khoa Ngoại, tập thể lãnh đạo, nhân viên Khoa Hồi sức, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tân và Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí; Đ/c Phạm Tuấn Đạt - Bí thư Thị Đoàn và các Đ/c Đinh Trung Dũng, Đinh Trung Kiên, Bùi Tiến Hưng, Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Văn Thành đã trực tiếp hiến máu cho tôi. Xin được kính chúc các anh, các chị mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.