Cảm ơn các thầy thuốc khoa U bướu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh

Mẹ tôi là Đặng Thị Nhót, năm nay 77 tuổi ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long, chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu và nhập viện ngày 22-6-2008 trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù nhập viện ngày chủ nhật, nhưng mẹ tôi đã được các y, bác sỹ tập trung cứu chữa tận tình chu đáo và hôm sau được BS trưởng khoa u bướu là Nguyễn Quốc Hùng cùng các bác sỹ Thuỷ, Sang, Quang... đã tập trung cho ca mổ kéo dài gần 5 giờ để lấy khối u cho mẹ tôi. Sau khi mổ, mẹ tôi được các bác sỹ nói trên cùng nhiều y, bác sỹ của Khoa hậu phẫu thay nhau theo dõi và hướng dẫn gia đình chăm sóc cụ một cách tỉ mỉ.

Do được cứu chữa kịp thời, săn sóc tận tình chu đáo, sức khoẻ mẹ tôi hồi phục nhanh chóng, từ chỗ bệnh rất hiểm nghèo sau gần một tháng nằm viện đến ngày 16-7 cụ đã khoẻ mạnh và được xuất viện về nhà trong niềm vui hạnh phúc của cả gia đình.

Thấy các bác sỹ vất vả lại tận tình chu đáo với mẹ tôi, gia đình chúng tôi đã tìm cách bồi dưỡng cho các bác sỹ, nhưng đều bị từ chối và nhận được những câu trả lời rất chân tình: Đây là lương tâm, trách nhiệm của thầy thuốc chúng tôi. Cụ khỏi bệnh là chúng tôi vui rồi, gia đình không phải nghĩ ngợi gì cả.

Cảm kích trước tấm lòng “lương y như từ mẫu” của các thầy thuốc mà điển hình là các BS Hùng, Sang, Quang, Thuỷ... cùng nhiều thầy thuốc khác, gia đình tôi đã thống nhất qua Báo Quảng Ninh có lời cảm ơn các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung, những y, bác sỹ đã cứu chữa cho mẹ tôi nói riêng.

Cùng chuyên mục