Câu nói đó được nhắc đi, nhắc lại rất nhiều lần trong các bức thư của du khách thập phương gửi tới Công an Uông Bí và Ban quản lý di tích Yên Tử dịp lễ hội Yên Tử vừa qua.
Thư của anh Tạ Văn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cùng CBGV nhà trường kể lại: 13giờ 45’, ngày 6-3, tôi cùng CBGV nhà trường tham gia du xuân Yên Tử, trong lúc từ nhà ga cáp treo đi bộ ra bến xe Giải Oan, tôi dùng điện thoại di động vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh - bất ngờ bị một thanh niên từ phía sau lao lên giật mất chiếc điện thoại và chạy thẳng vào rừng, tôi đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi bình tĩnh trở lại tôi tới phòng thường trực của Công an ở bến xe Giải Oan trình báo. Vì thời gian của đoàn có hạn, phải lên xe về… Trên đường về tôi nghĩ giữa rừng núi bao la, khách thập phương đến Yên Tử nườm nượp, chiếc điện thoại của tôi như cái kim dưới đáy bể, trong khi đó công an họ còn nhiều việc phải làm, tìm sao được. Nhưng thật bất ngờ, sau 2 ngày bị mất điện thoại (sáng 8-3), tôi nhận được điện báo của Cơ quan điều tra Công an Uông Bí thông báo đã thu giữ được tài sản của tôi. Nhận lại tài sản, tôi vô cùng cảm động trước việc làm, trách nhiệm của CBCS Công an Uông Bí. Trong khi nhiệm vụ của các anh còn vô cùng nặng nề, vụ việc của tôi không lớn, giá trị tài sản lại không đáng kể… vậy mà các anh đã vì dân, vì sự bình yên của xã hội đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Việc làm của các anh đã để lại cho tôi cũng như CBGV nhà trường, những ấn tượng thật tốt đẹp và lòng cảm phục sâu sắc”.
Thư do anh Hoàng Xuân Khanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hoá viết: “16 giờ, ngày 24-2, hôm đó khách hành hương về Yên Tử rất đông, được chứng kiến hành động dũng cảm của lực lượng bảo vệ tại chùa Đồng (Yên Tử) khiến tôi nhớ mãi. Lúc đó khi bắt quả tang tên đạo chích, quật ngã hắn sõng soài xuống dốc đá cheo leo đỉnh Yên Tử, anh bảo vệ mới cầm tay anh Khôi (người trong đoàn du lịch của tôi) bảo: “Đây có phải ví của anh không?” cả đoàn mới sực tỉnh và lúc này anh Khôi ngạc nhiên, nhận ra đó đúng là ví của mình. Trong ví có hơn 6,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Thì ra, trong lúc đông người chen lấn leo lên chùa Đồng, anh Khôi mải giúp người phụ nữ và cháu nhỏ bị trượt ngã, không hay kẻ gian đã móc túi lấy mất ví. Và đến lúc được các anh bảo vệ hướng dẫn kiểm tra lại tiền, các giấy tờ xem có bị thất lạc không…anh Khôi vẫn chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên. Việc làm trên của các anh bảo vệ tại chùa Đồng chúng tôi thực sự ngưỡng mộ và vô cùng cảm ơn !”…
Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều chuyện xảy ra ở Yên Tử đã được lực lượng bảo vệ di tích Yên Tử và Công an Uông Bí giải quyết kịp thời, đem lại niềm tin đối với du khách thập phương khi về Yên Tử. Được biết, trong hơn 1 tháng diễn ra lễ hội Yên Tử, các lực lượng bảo vệ di tích Yên Tử và Công an Uông Bí đã bắt giữ, xử lý gần 10 vụ, 14 đối tượng lợi dụng lễ hội đông người, để cướp, trộm cắp, móc túi, lưu hành tiền giả, đánh bạc… thu giữ trên 10 triệu đồng và một số tài sản trả lại cho người bị hại. Việc làm của CBCS bảo vệ khu di tích Yên Tử và Công an Uông Bí đã góp phần đem lại bình yên cho du khách, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người khi đến Yên Tử.