Ngày 15-4-2009, cháu nội tôi mới chào đời được 5 ngày bị sốt rất cao với những biểu hiện bất thường phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Ngay sau khi tiếp nhận cháu nội tôi, các y bác sỹ có mặt trong ca trực hôm đó đã khẩn trương khám, chẩn đoán và xử trí cấp cứu kịp thời. Không chỉ vậy, các y bác sỹ đã nhanh chóng sắp xếp giường bệnh, làm các thủ tục như cho mượn chăn, màn... mà không gây bất cứ một khó khăn nào (trong lúc đưa cháu đi viện, chẳng ai nhớ đến việc phải mang một loại giấy tờ nào để làm thủ tục). Thông cảm, chia sẻ với tâm lý người nhà bệnh nhi, các y bác sỹ đã ân cần động viên gia đình chúng tôi, cũng như gia đình các bệnh nhi khác.
Bác sỹ Nguyễn Thị Ân, Trưởng Khoa Nhi đã trực tiếp đến thăm khám cho cháu tôi và các bệnh nhi khác; hỏi thăm, lắng nghe người nhà các cháu phản ánh sự chuyển biến trong quá trình điều trị. Cũng ngay trong sáng hôm đó, bác sỹ Ân và các bác sỹ trong khoa đã chẩn đoán cháu tôi bị vàng da, đồng thời có dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng huyết.
Sau gần 1 tuần điều trị, cháu nội tôi đã trở lại khỏe mạnh, được các bác sỹ cho xuất viện. Qua bài viết nhỏ này, gia đình tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể y bác sỹ ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Và hơn bao giờ hết, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về câu nói của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.