Vừa qua, tại huyện Yên Hưng đã diễn ra một sự kiện lớn mang ý nghĩa lịch sử - văn hoá sâu sắc. Đó là kỷ niệm 720 năm chiến thắng Bạch Đằng (1288-2008). Đây là sự kiện lớn không của riêng một địa phương, mà là ngày truyền thống có tầm vóc quốc gia, là niềm tự hào của cả dân tộc.
Bãi cọc Bạch Đằng là vô giá nhưng khuôn viên và quang cảnh bãi cọc quả thật chưa xứng tầm. Không rõ ai quyết định xây kè quanh bãi cọc như hiện nay, không ra một hình khối gì, đáng lẽ xây thành hình vuông hoặc hình chữ nhật, hình lục lăng... vừa đẹp, vừa văn minh. ở đây xây kè không tính đến thẩm mỹ, vì vậy nhìn khuôn viên bãi cọc không tôn được vẻ đẹp của di tích.
Bãi cọc Bạch Đằng là một trong những di tích quý, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Một việc cũng rất đáng quan tâm là quanh bãi cọc có tình trạng mất vệ sinh. ở đây, rác kín bờ đê, rất nhiều ống tiêm của những người tiêm chích để lại. Nhìn quang cảnh đó, du khách đến thăm đều ái ngại.
Để bảo vệ bãi cọc, cần đầu tư xây lại bờ kè và xây bao quanh, huyện nên huy động lực lượng thanh niên làm tổng vệ sinh bãi cọc, không nên để mất vệ sinh như hiện nay.