Khu vực ngã tư Loong Toòng (TP Hạ Long) trong những ngày gần đây tôi thấy thường xuyên xuất hiện 2 người đàn ông có biểu hiện của bệnh tâm thần. Lúc thì họ nằm vạ vật ở vỉa hè, lúc thì đứng, ngồi ngay giữa đường trông rất mất mỹ quan. Điều đặc biệt nguy hiểm là có lúc tôi còn thấy họ dùng gạch đá ném ra đường, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Trong buổi sáng nay, 15-11, tôi đã chứng kiến một người thì cầm theo cả một viên gạch chỉ đuổi một người đi đường doạ ném còn một người thì ngồi nhặt rất nhiều đá để ném ra ngoài đường và phía trước anh ta đã có rất nhiều đá đã được ném ra đường (ảnh).
Ảnh chụp tại ngã tư Loong Toòng (TP Hạ Long) 8 giờ 30 phút sáng 15-11-2006.
Không biết đã có ai đi qua khu vực này bị ném gạch đá vào người chưa nhưng tôi thấy điều này thật sự nguy hiểm cho người đi đường. Được biết, trước đây đã từng có nhiều trường hợp người bị bệnh tâm thần lang thang đánh người đi đường bị thương. Vì thế tôi đã báo với mấy đồng chí dân phòng của phường Trần Hưng Đạo đang làm nhiệm vụ ở gần đó. Nhưng tôi biết rằng dù các đồng chí dân phòng có đuổi thì những người đó lại sẽ sang phường khác và sẽ lại có hành động như vậy.
Hiện nay, không chỉ riêng TP Hạ Long mà tôi thấy rất nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện những người bị bệnh tâm thần lang thang ngoài đường. Để vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa tránh những mối nguy hại có thể xảy ra như đã kể trên, chính quyền các đại phương cần có biện pháp quản lý chặt chẽ những đối tượng này trước khi họ có những hành động gây hại cho người khác.