Vào khoảng 21 giờ ngày 3-9-2009, đông đảo người dân tổ 5, khu 3, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) chúng tôi rất bức xúc khi chứng kiến ông Phạm Văn S., 40 tuổi, trú tại tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy về hành vi lột hết quần áo, dùng xích sắt quấn 2 vòng vào cổ con trai mình là cháu Phạm Ngọc H. (SN 1995) rồi khoá, xích cháu H. vào tường rào cổng trường nơi cháu H. đang theo học là Trường PTCS Bãi Cháy 2 (TP Hạ Long).
Theo cháu H. thì nguyên nhân là do cháu đi chơi không xin phép bố. Trước đó, cháu đã bị bố đánh một trận ở nhà. Điều đáng nói là người bác và cô ruột của cháu H. chứng kiến sự việc trên nhưng đã tỏ vẻ không ngăn cản.
Trước sự phản đối của đông đảo người dân nhưng cũng phải đến hơn 23 giờ cùng ngày, người nhà ông S. mới cởi khoá cho H. về. Hình ảnh cháu H. bị xích vào rào đã gây “sốc” cho nhiều người chứng kiến, nhất là các cháu nhỏ. Hành vi của ông S. rất đáng lên án, nhất là nó diễn ra ngay trước ngày khai giảng năm học mới. Chúng tôi đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng cần có hình thức kiểm điểm, xử lý đối với ông S., để hành vi này không lặp lại một lần nữa.