Ở xóm Nương, xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên) đang diễn ra những việc làm tắc trách của chính quyền cơ sở làm ảnh hưởng đến đời sống, lòng tin của dân đối với cơ quan công quyền địa phương.
Theo đề xuất của xã, của huyện, ngày 23-5-2007 UBND tỉnh ra quyết định (số 1722/QĐ-UBND) thu hồi 110.530m2 đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng giao cho UBND huyện Tiên Yên để xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường trung học tư thục Nguyễn Trãi.
Trong diện tích đất thu hồi có đất nông nghiệp của 49 hộ và đất ở của 15 hộ (đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trong 56 hộ thuộc diện GPMB có 30 hộ đã nhận tiền đền bù còn 26 hộ chưa nhận hoặc chỉ nhận một phần. Để GPMB đúng tiến độ, ngày 17-12-2007, UBND huyện Tiên Yên ra thông báo số 55/TB-UBND yêu cầu 26 hộ dân nhận tiền để GPMB. Bản thông báo có đoạn “...Để thực hiện dự án xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi theo đúng tiến độ gắn với việc bố trí đất tái định cư, đất kinh doanh dịch vụ và thi công xây dựng các công trình hạ tầng khác”.
Thông báo của UBND huyện là đúng, cần thiết nhưng đã 18 tháng trôi qua, đất tái định cư, đất làm kinh doanh dịch vụ để kiếm sống của nhân dân vẫn chưa được giao. Một tình cảnh khá xót xa, gần 6.400m2 đất ruộng của 5 gia đình năm 2008 còn cấy lúa, trồng ngô nay đã trở thành ao nước, nhà bà Hoàng Thị Nồng nay trở thành ốc đảo. Có tình trạng đó là do quá trình thi công xây dựng trường và nhà ở của giáo viên trường tư thục Nguyễn Trãi, đơn vị thi công san lấp rãnh thoát nước nên ruộng của bà con thành ao. Trước tình cảnh đó, nhân dân đã đề nghị xã, huyện nhưng cơ quan chức năng vẫn im lặng, không rõ vì sao? Một cảnh vừa trớ trêu, vừa bất bình, vì không được cấp đất tái định cư nên ông Nguyễn Văn Mưu (là một trong các hộ thuộc diện được cấp đất tái định cư) đã trồng ngô ở sảnh nhà trường và sân trường, vài ngày ông lại dùng nước phân tưới ngô làm mất vệ sinh khi học sinh đang học. Hành vi đó của ông Mưu đã bị nhà trường phản ứng, có lần đã diễn ra xô xát.
Để ổn định tình hình ở xóm Nương, chúng tôi cho rằng cần khơi lại dòng chảy làm cho thoát nước để người dân có ruộng cày cấy giải quyết đời sống. Những hộ tái định cư nếu chưa giải quyết được tất cả thì nên giải quyết cho gia đình ông Mưu nhằm chấm dứt tình trạng trồng ngô, tưới phân ngay trước phòng học của học sinh. Đối với những hộ được địa phương hứa cấp đất để kinh doanh, dịch vụ đảm bảo đời sống phải công khai thông báo cho nhân dân biết thời hạn giao đất, bởi người nông dân chỉ sống dựa vào ruộng đất, nay ruộng đất đã bị thu hồi, nguồn sống không ổn định sẽ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.