Cần dọn rác hàng ngày ở bến phà Hồng Gai

Từ ngày bến phà Bãi Cháy không hoạt động, cái khoảng rộng bê tông luồn sâu xuống mặt nước biển, nơi khách lên xuống phà ngày nào, giờ thành một bến rác, nhất là bến phía Hồng Gai.

Sóng biển hàng ngày táp lên đó nhiều rác vô cùng: lá cây khô và mùn, vỏ lon bia và các túi ni lon, củi cành khô, rồi cả chăn màn gối đệm của người chết, mà tang gia buộc dây với đá ném xuống biển. Tất cả các loại rác ấy được sóng táp lên bờ thành nhiều vệt rộng và dài theo hình bậc thang, có vệt rộng đến 1 mét và dài đến hết chiều dài của bến phà. Vì không có các cán bộ cấp trên và khách du lịch qua lại, nên khuất mắt chẳng ai nghĩ đến việc dọn dẹp, kể cả bộ phận dọn rác chuyên trách của Ban quản lí Vịnh Hạ Long (BQLVHL). Khi nước triều lên, sóng lại thu nhận lấy rồi đẩy đi đâu không biết, rồi sáng hay chiều hôm sau, khi nước rút, lại thấy vài ba vệt rác mới, tương tự như thế. Tất nhiên cũng có hôm ít rác hơn. Tuần tự như vậy đã 1 năm rồi, tôi đã thông báo bằng điện thoại cho BQLVHL nhưng sau đó không có hiệu quả gì. Mỗi ngày 2 lần tôi tập thể dục ở đấy nên thấy xót xa vô cùng. Có hôm người cán bộ cũ của nhà phà trông coi cái nhà không còn ai làm việc (tôi đoán thế) cứ lấy cái chổi tre dài đùn rác xuống biển cho đỡ bẩn mắt, cũng phải mất một tiếng đồng hồ mới hết những vệt rác to.

Tôi kính nhờ Báo Quảng Ninh đăng ý kiến này của tôi và đề nghị BQLVHL bố trí từ tổ dọn rác chuyên trên VHL ra 1 người, chuyên dọn rác ở đây và ở khu vực ven biển từ Bến Đoan đến bến phà Bãi Cháy, đừng để cho sóng biển tự dọn lấy, nghĩa là sóng lại đẩy nó đến một chỗ khuất mắt nào đấy. Xin lưu ý là chỗ gầm sàn nhà trên biển của nhà hàng Biển Xanh, rác tụ ở đây khá nhiều. Đồng thời phải kí cam kết với Nhà hàng nổi JUMBO, Nhà hàng Biển Xanh và các hộ kinh doanh ăn uống đêm trên vỉa hè bao biển đoạn đường từ Cảng vụ Quảng Ninh tới cạnh văn phòng UBND TP Hạ Long, không được đổ rác xuống VHL.

Cùng chuyên mục