Chợ Vân Đồn nằm ngay trên đường đi ra cảng, một trong những con đường chính của huyện nên đông người qua lại. Hầu như buổi chiều nào trước cổng chợ, xe cộ cũng bị ách tắc. Người đi chợ mua hàng, người đi làm về, xe ôm đứng rạt ba bên cổng của chợ thêm vào đó là chiếc xe rác đỗ ngay đầu chợ chiếm đến nửa diện tích lòng đường là lý do chính cho những lần tắc đường. Khói xe, bụi bẩn và mùi hôi bốc lên từ rác thải đã làm cho không khí nơi đây bị ô nhiễm nặng nề vào giờ tan tầm.
Cảnh tượng nói trên đã và đang diễn ra mà không có sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Nhiều người dân không chịu nổi phải đi cổng sau, dù xa và khó đi hơn. Bác Vũ Đức, khu II, thị trấn Cái Rồng cho biết: “Xe ôm đứng chật cả lối vào cửa chợ, nhiều hôm không thể quành xe vào được phải xuống dắt. Còn xe rác thì cứ đến chiều là ầm ầm ở đầu chợ, tổng hợp các loại mùi rất khó chịu. Cứ thế này thì cũng có ngày người dân chuyển hết sang đi cổng sau”. Bác Nguyễn Văn Long một người dân ở ngay cạnh chợ tâm sự với chúng tôi rằng, bác không thể chịu nổi tiếng ồn và mùi hôi ở đây, chiều nào trước cửa nhà bác cũng đông nghẹt người. Người dân khu vực chợ mong tình trạng này sớm được khắc phục.
Thiết nghĩ Ban Quản lý chợ Vân Đồn cần phải có biện pháp sắp xếp lại hoạt động xe ôm trước cổng chợ. Trong thời gian tới, Ban Quản lý chợ nên phối hợp với công an giao thông xử lý nghiêm khắc những đối tượng có thái độ chống đối. Việc xe rác đỗ vào mỗi buổi chiều nên thay vào thời gian muộn hơn, khi chợ đã tan. Lúc đó, người qua lại ít, xe rác sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người. Buổi chiều người đi chợ thường rất đông, nếu giải quyết tốt hai vấn đề này, tin rằng trước cổng chợ sẽ không bị mất trật tự như hiện nay.