Lúc 10h50 phút ngày 28-1-2008, tôi lên xe khách mang BKS 14...7209 ở bến xe Kênh Đồng (Bãi Cháy) đi Hải Phòng, trên xe có rất ít hành khách. Qua Uông Bí có một số khách lên xe (có 1 tên cò mồi) lên ngồi cùng ghế với tôi, đến gần cầu Đá Bạc có vài ba tên nữa cùng lên xe. Có 1 tên bỏ ra ba cây bài, ngồi ngay cửa xe và nói: “Vui xuân chơi trò giải trí có thưởng”.
Hắn bỏ 3 cây bài ra lật đi, lật lại vài lượt, có 1 tên ngồi trên quay xuống chơi, mất luôn mấy trăm ngàn. Thế là tên ngồi bên tôi hắn to tiếng thách đố làm mọi người tin, hắn đánh luôn thắng 3.000.000 đ và hắn chia cho mọi hành khách trên xe. Hắn lại nói: “Hôm nay tao trị cho mày bỏ nghề về mà kiếm công ăn việc làm”. Thế là hắn đánh liền từ 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu và hắn lại nói: “Mượn tạm tiền mọi người để trị tội thằng này”. Nên tất cả mọi người đều trả lại số tiền hắn đưa cho, và còn bỏ hết cả tiền, tháo cả nhẫn vàng đưa cho hắn. Trong tay hắn đã có gần chục triệu và 3 cái nhẫn chừng nửa cây vàng. Một tên khác lật cây bài lên thì chúng đã tráo cây khác lúc nào (là cây đỏ). Thế là cả 2 tên ôm tiền, vàng tụt luôn xuống xe, xe vẫn chạy đoạn đường gần ngã ba Thuỷ Nguyên - Cầu Kiền. Tất cả mọi người trên xe đều trố mắt xót xa!.
Tôi nghe nói từ lâu tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng thường xảy ra như vậy. Nên tôi đề nghị ngành Công an và các nhà xe cần có biện pháp trị tận gốc bọn đỏ đen trên tuyến đường này, để hành khách yên tâm.