Một điều ai cũng nhận thấy, vài năm gần đây, công tác chỉnh trang đô thị được các cấp chính quyền rất quan tâm. Như ở TP Hạ Long đã đầu tư làm những khung, cột sắt đặt tại các ngã ba, ngã tư cắm cờ trông rất đẹp, chắc chắn, nên nhiều khi gặp bão, gió lớn, cờ rất ít bị đổ gục như trước.
Sau những ngày lễ, tết, lại có người thu dọn cờ rất nhanh, an toàn. Nhưng chỉ có điều khi cờ được thu lại, thỉnh thoảng người dân ở khu vực cổng Cung Văn hoá thiếu nhi (thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) cứ mang quần áo, thậm chí cả khăn vải màn ra khung sắt cắm cờ tại khuôn viên ngay đó phơi (ảnh), thật sự đã gây phản cảm đối với người qua lại. Không chỉ có vậy, đối với người dân khu chợ tạm Cột 5 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) có lần cũng mang chiếu ra giải phân cách đường ngay đó phơi... làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Thiết nghĩ, chính quyền các phường Bạch Đằng, Hồng Hà nói riêng, các phường khác cần nhắc nhở đến từng tổ dân, khu phố nên có ý thức, không tuỳ tiện biến nơi công cộng như nhà mình, làm mất mỹ quan đô thị.