Trong tiềm thức các thế hệ nhân dân và lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn, Quảng Ninh), luôn tự hào và không thể quên ngày 12-11-1962, ngày Bác Hồ tới thăm đảo.
Di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng. Trong buổi nói chuyện với cán bộ, nhân dân và các đơn vị đóng quân trên đảo, Bác nhắc nhở: “Bộ đội và nhân dân phải đoàn kết, bộ đội phải giúp đỡ nhân dân xây dựng hợp tác xã; nhân dân phải giúp đỡ bộ đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu...”. Để ghi nhớ lời dạy và tỏ lòng kính yêu Bác, tại nơi Bác đứng nói chuyện năm xưa nhân dân trên đảo đã trồng 2 cây đa, giờ đã sum suê cổ thụ. Năm 1993, chính quyền địa phương và đơn vị bộ đội đảo Ngọc Vừng đã xây dựng một ban thờ nhỏ và lát gạch tạo một khoảng sân nhỏ ngay bên dưới gốc đa. Năm 2003, bộ đội đảo Ngọc Vừng chuyển doanh trại sang nơi ở mới, khu doanh trại cũ được bàn giao trả lại cho địa phương. Tuy nhiên, cho tới nay nơi này vẫn chưa được bàn giao. Theo chỉ huy bộ đội đảo Ngọc Vừng thì đơn vị rất muốn sớm bàn giao, nhưng còn chậm bởi thủ tục từ phía chính quyền địa phương. Do không được thường xuyên quét dọn, chăm sóc, cộng với hình ảnh khu doanh trại cũ bỏ hoang, xập xệ nên khu di tích trông thật xơ xác. Nên chăng, chính quyền xã Ngọc Vừng quan tâm, sớm nhận bàn giao khu đất này. UBND huyện Vân Đồn phối hợp với Sở Văn hoá-Thông tin khảo sát, lập kế hoạch, đề xuất với tỉnh giải pháp quy hoạch, tôn tạo khu di tích này tương xứng với những tình cảm mà Bác đã dành cho quân và dân trên đảo và ngược lại. Đây đồng thời sẽ là một công viên văn hoá nhỏ, để mọi người, nhất là thanh thiếu nhi vui chơi. Đáng chú ý, vị trí di tích lưu niệm Bác Hồ đối diện, chỉ cách cổng doanh trại bộ đội đảo Ngọc Vừng khoảng 50m, cách trường THCS Ngọc Vừng hơn 100m và nằm ngay bên đường vào trung tâm xã đảo nên ý nghĩa của việc giáo dục truyền thống lại càng quan trọng và thuận lợi hơn bao giờ hết.