Trong khi nhiều tuyến vỉa hè bong tróc vì trận mưa kỷ lục chưa được sửa chữa thì tại một số tuyến phố, mặc dù vỉa hè vẫn còn khá đẹp song lại bị lật tung để thay mới.
Nhiều ngày nay người dân đi lại trên tuyến Kim Mã, Kim Ngưu (Hà Nội) rất ngạc nhiên khi vỉa hè được lát bằng loại gạch xi măng bản to vẫn còn đẹp, không bị hư hỏng, nhưng bị một tốp công nhân dùng máy móc, xà beng... lột lên và thay mới bằng những viên gạch hồng nhỏ hơn. Đất, cát vương vãi khắp mặt đường.
Chị Hải Anh, số nhà 59 Kim Ngưu than phiền: Suốt ngày hết đục lại đào, bụi bẩn bay đầy nhà. Khổ nhất là mỗi lần ra vào là đất cát lại đi theo. "Lát mới kể cũng thích, nhưng vỉa hè còn đẹp, việc gì cứ phải đào lên lấp xuống cho mất công, lại lãng phí tiền bạc của nhà nước", chị Hải Anh nói.
Không chỉ có Kim Mã, Kim Ngưu, một loạt vỉa hè tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Dầu, Hàng Bông... cũng bị lật tung để thay mới. Vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Dầu đã được lát gạch hồng cách đây hơn 1 năm, dịp này cũng được đào lên thay bằng loại gạch đá mài to bản.
Một chủ cửa hàng bán giầy dép trên phố Hàng Dầu cho biết, suốt mấy hôm công nhân đào bới, cửa hàng chẳng bán nổi đôi dép nào. "Đã thế bụi bẩn còn bay đầy trong cửa hàng. Tôi suốt ngày bắt nhân viên lau dọn nhưng cứ động vào thứ gì là bẩn thứ ấy", chị phàn nàn.
Trong khi đó, rất nhiều đoạn vỉa hè bị bong tróc sau đợt mưa kỷ lục cuối tháng 10/2008 lại chưa được sửa chữa. Hơn hai tháng nay, người dân phố Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh.... phải đi trên những đoạn vỉa hè bong tróc, lổn nhổn gạch đá.
"Tôi thấy bảo đầu tháng 12/2008 sẽ làm mới vỉa hè, nhưng chờ mãi mà không thấy. Tết đến nơi rồi, cứ kiểu này ra Tết cũng chưa biết bao giờ mới làm", chị Trang, số nhà 125 Nguyễn Lương Bằng nói.
Vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng bong tróc sau mưa ngập đến nay vẫn chưa được sửa chữa.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Thông, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, việc lát lại vỉa hè các tuyến phố nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị chào đón 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
"Trước sau tất cả tuyến phố hư hỏng, xuống cấp sẽ được làm lại. Còn việc tuyến phố Kim Mã hư hỏng ít, được ưu tiên làm trước vì đây là tuyến phố chính", ông Thông nói.
| Lãng phí khi thay mới vỉa hè Nhiều vỉa hè còn rất tốt nhưng vẫn bị lật tung lên để thay mới. Phải chăng đây là một cách để giải ngân số tiền đã giao cho UBND các cấp? Người gửi: Hoàng Thắng Bởi nếu không giải ngân hết sẽ phải trả lại nhà nước và năm sau sẽ không còn được cấp số tiền như năm trước vì bị trừ khoản dư. Tại sao ngân sách nhà nước bị lãng phí một cách vô ích... Người gửi: Mai Trang Chẳng cứ gì Hà Nội, tại Quảng Ninh hiện nay vỉa hè cũng đào bới tung lên để lát gạch hoa mặc dù trước đây được lát bằng những tấm bê tông trông sạch sẽ và gọn gàng. Trông vỉa hè lát xong thật bẩn thỉu, đất cát dính trên mặt vỉa hè, nhìn chẳng đẹp như lúc đầu. Tại Hạ Long, năm ngoái cây cảnh ở vỉa hè là cây dừa cạn to cao, xanh trông rất đẹp và tôi thấy thật hợp với thành phố biển nhưng năm nay họ đào gốc lên vận chuyển đi chỗ khác và trồng vào đó loại cây khác. Người gửi: Hồng Nam Tôi đã chứng kiến thành phố Hà Nội thay vỉa hè không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng như vậy, chất lượng hại, được khoảng 1-2 năm lại lật lên thay mới. Đây là một sự lãng phí rất lớn không biết lãnh đạo thành phố có biết. Tôi ra nước ngoài thấy vỉa hè người ta làm đẹp và gần như vĩnh cửu luôn, còn thành phố của chúng ta thì liên tục đào bới, lật vỉa hè, rồi lại đào. Không hiểu ai phê duyệt cho những dự án lãng phí này và để làm gì và có ai nghiệm thu các dự án xem chất lượng như thế nào? Người gửi: Nguyễn Diễm Quỳnh Cả đoạn đường vỉa hè vẫn còn mới và tốt nguyên thì thay mới trong khi nhiều nơi hỏng không được sửa chữa là hoàn toàn lãng phí. Trong khi đang khủng khoảng tài chính, toàn cầu đang thắt chặt chi tiêu, bản thân nước ta cũng kêu gọi dừng một số dự án công và thực hiện những dự án thật cần thiết. Vậy đoạn vỉa hè hoàn toàn tốt đó đã thật cần thiết phải thay mới chưa? Người gửi: Lê Đức Nghĩa Tôi là một người dân cũng chứng kiến cảnh một số tuyến phố có vỉa hè đang còn đẹp lại bi đào lên làm lại bằng loại gạch mới như phố Bà Triệu, Trần Nhân Tông, Phố Huế, Hàng Bài và thật sự tôi cũng nhận thấy sự bất tiện và lãng phí. |