Cần xử lý nghiêm những kẻ côn đồ phá tài sản của 3 hộ dân ở thôn Khe Sim, xã Dương Huy

Khoảng hơn 20 giờ ngày 4-7, người dân ở thôn Khe Sim, xã Dương Huy (TX Cẩm Phả) ai nấy nhốn nháo cả lên bởi có gần chục đối tượng đi trên 2 xe taxi mang dao, kiếm ập vào các gia đình chị Đặng Thị Xuân, anh Nguyễn Xuân Lãm, anh Vũ Duy Uân, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản.

Cần xử lý nghiêm những kẻ côn đồ phá tài sản của 3 hộ dân ở thôn Khe Sim, xã Dương Huy ảnh 1

 Chị Đặng Thị Xuân bên chiếc tủ lạnh bị bọn côn đồ đập phá.

Nhận tin báo, Công an TX Cẩm Phả đã khẩn trương triển khai  lực lượng đến ngay hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ và bắt tên Vũ Đình Quý, SN 1981, trú tại  tổ 25, phường Cẩm Tây (Cẩm Phả), là công nhân Công ty Than Quang Hanh. Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận: Buổi trưa hôm đó, Quý và một người tên là Vũ Hoàng, Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Công ty Than Quang Hanh có mâu thuẫn với  Vũ Duy Phi (em họ anh Uân), 2 bên đã xảy ra xô xát. Thấy em mình bị đánh, anh Uân đã cùng một số người tìm Vũ Hoàng để “giải quyết” nhưng 2 bên không ai bị xây xát gì. Ngay buổi chiều hôm đó, 2 bên cũng đã gặp nhau để hoà giải. Những tưởng mọi chuyện như thế là xong, nào ngờ, tối đó Quý rủ 5 thanh niên mang theo dao, kiếm thuê taxi vào để trả thù và đập phá nhiều tài sản có giá trị của 3 hộ kể trên.

Khi chúng tôi đến, chị Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể: “Khoảng 8 giờ tối hôm đó, tôi đang nấu cơm trong bếp thì bỗng thấy gần chục người ập vào mang theo dao, kiếm gặp gì chém nấy. Một người kề kiếm vào cổ tôi và đe doạ “nếu kêu lên chúng tao giết...!”. Chúng vừa đấm vừa đá tôi dúi dụi. Sau khi phá chiếc tủ lạnh, đạp đổ 2 cái quạt, đập vỡ chiếc đầu đĩa và nhiều thứ khác của gia đình, bọn chúng mới chịu bỏ đi...”. Mà “lỗi” chỉ vì: “Lúc chiều thấy có đánh nhau chồng tôi chạy ra xem mà thôi...”. Chị Phạm Thị Hoa, vợ anh Nguyễn Xuân Lãm thì tức tưởi kể: “Tối hôm đó, cả nhà tôi đang xem ti vi thì thấy tiếng đổ vỡ bên nhà chú Uân, tưởng vợ chồng chú ấy cãi nhau nên chồng tôi chạy sang can. Nào ngờ, liền bị mấy thanh niên vác dao đuổi vào tận nhà chém. Vợ chồng tôi bỏ chạy để mặc cho chúng đập phá nhà cửa. Con trai tôi còn bé, chạy không kịp bị bọn chúng bắt được và vung kiếm lên định chém, nhưng thấy cháu chắp tay lạy nên chúng tha cho. Hành vi của nhóm người trên thật là manh động và côn đồ, đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm”. Có lẽ mấy hôm nay, gia đình anh Uân ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ anh Uân vẫn chưa hết sợ hãi và hoảng loạn vì lúc bọn chúng ập đến thì chỉ có 2 mẹ con chị ở nhà. Chị kể: “Một tên kề kiếm vào cổ tôi và định đánh, nhưng thấy tôi đang mang thai nên có đứa can. Còn đồ đạc trong nhà thì chúng đập phá sạch, có thằng còn vào buồng lục lọi. Tôi có hơn 8 triệu đồng và hơn 5 cây vàng để trong cặp số cũng bị lấy đi mất. Mấy hôm nay xót của, vợ chồng tôi chẳng thiết làm ăn gì cả”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Sỹ Toản, Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH Công an TX Cẩm Phả cho biết: “Hiện Công an TX đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đình Quý để tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan”. Dư luận quần chúng ở thôn Khe Sim đều tin tưởng, rồi đây những kẻ côn đồ coi thường pháp luật, tính mạng và tài sản của dân sẽ bị nghiêm trị.

Cùng chuyên mục