Cảnh báo hiểm hoạ từ đèn trời

Những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007, trên địa bàn tỉnh, nhất là TP Hạ Long vào dịp ngày Tết, ngày lễ, thường xuất hiện việc đốt đèn trời.

(Đèn trời là tên người dân thường gọi. Đèn được làm thủ công, có hình trụ, hoặc hình nón, gồm 1 vòng nhỏ tròn bằng tre, đường kính  bằng chiếc nón hoặc to hơn; trong có sợi dây thép nhỏ buộc hình dấu thập, xung quanh dán giấy trắng mỏng và được đốt bằng giẻ tẩm dầu hoặc các loại mỡ; khi búi giẻ được quấn, buộc  tại điểm giao nhau hình dấu thập trong đèn trời được đốt, đèn cháy và bay cao lên trời. Khi cháy hết nhiên liệu đèn sẽ rơi xuống bất kỳ chỗ nào….) Từ tháng 10-2006 đến nay, Công an TP Hạ Long cùng với ngành Xăng dầu và nhân dân trên địa bàn đã thu giữ được hơn 50 chiếc đèn trời. Theo lãnh đạo Công ty Xăng dầu B12 cho biết, dịp cuối tháng 10-2006, có buổi tối phát hiện tới trên 10 chiếc đèn trời từ hướng các phường Yết Kiêu, Cao Xanh  (TP Hạ Long) bay về Cảng dầu B12, trong số đó có 1 chiếc rơi xuống sân bể D7 chứa Diezen, 1 chiếc rơi cách đó khoảng 30 mét, 8 chiếc còn lại bay về hướng Cảng Cái Lân. Hôm đó, được chứng kiến cảnh này, CBCNV Cảng dầu B12 ai lấy đều “nín thở” kinh hoàng… Vì trong thời gian đèn trời bay vào kho xăng dầu, tại cầu tàu 5.000DWT tàu Hạ Long 3 vừa nhận xăng mogas 92, tại cảng tàu 40.000 DWT tàu Petrolimex 08 đang bơm dầu mazut lên kho xăng dầu Bãi Cháy của Cảng dầu B12. Rất may khi đoán được đèn trời sẽ rơi vào khu vực Cảng dầu B12, lực lượng bảo vệ ở đây đã đón và dùng lăng phun nước kịp thời dập tắt, khi đèn trời chớm xuống sân bể D7 bảo vệ an toàn kho xăng dầu Cảng dầu B12. Tương tự như vậy, mới đây nhất, vào đầu tháng 4-2007, một số người dân trên địa bàn TP Hạ Long  lại phát hiện một vài chiếc đèn trời được đốt thả từ Cung văn hoá thiếu nhi khu vực phường Bạch Đằng (TP Hạ Long)  bay lơ lửng trên trời và bay về hướng cầu Bãi Cháy. Công an TP Hạ Long đã điều tra và phát hiện một vài đối tượng ở khu vực Cung Văn hoá thiếu nhi có bán loại đèn này, giá khoảng 10.000 đồng/chiếc. Đối tượng khai mua loại đèn này từ các vùng nông thôn đem ra TP Hạ Long bán…

Đây là trò chơi vô cùng nguy hiểm, không ai có thể lường hết được hậu quả do những chiếc đèn trời kia. Trong khi đó, hiện nay một bộ phận người dân do không nhận thức hết mức độ nguy hiểm và tác hại của loại trò chơi này, vẫn “vô tư” đốt, thả đèn trời. Mặt khác, do tính hiếu kỳ và để thoả mãn thú vui… một số đối tượng cũng tuỳ hứng đốt, thả  đèn trời. Hiện nay, để ngăn chặn hiểm hoạ này, Công an TP Hạ Long đã vào cuộc, tuy nhiên để bắt, xử lý được các đối tượng bán, thả đèn trời này không phải đơn giản. Vì chẳng có văn bản hướng dẫn nào và không có chế tài quy định các khung hình phạt, xử lý.v.v. Song không vì thế mà chúng ta lại bó tay với trò chơi đèn trời. Rất mong chính quyền địa phương các cấp, các tổ dân, khu phố, trường học cần tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao nhận thức, không chơi trò chơi nguy hiểm này.

Cùng chuyên mục