Một ngày cuối năm 2006, chị T không nghỉ trưa mà vẫn làm việc như những ngày bình thường. Công việc của chị là trông coi một kiốt đàm thoại công cộng, kèm theo đó là bán báo, bán sim và thẻ nạp tiền điện thoại cho khách hàng.
Chiếc máy ảnh và đồng hồ rởm mà bọn lừa đảo dùng để “làm tin” cho chị T.
Đã hơn 12 giờ trưa, lúc này đường sá thưa người qua lại, kiốt của chị T cũng rất vắng khách. Chị đang ngồi tranh thủ đọc báo thì có hai thanh niên đi xe máy dừng trước cửa kiốt. Một trong hai người yêu cầu chị bán cho hai chiếc thẻ nạp tiền Vinaphon mệnh giá 200 ngàn và 300 ngàn. Chị T tìm thẻ, nhưng chỉ có thẻ mệnh giá 200 ngàn, hai thanh niên cùng bảo: “Vậy thì lấy một thẻ mệnh giá 200 ngàn và 3 thẻ mệnh giá 100 ngàn cũng được!”. Chị T đã đưa 4 thẻ cào trị giá 500 ngàn đồng cho khách. Người thanh niên cầm thẻ định trả tiền thì chợt nhận ra đã quên ví ở nhà và bảo bạn mình trả tiền hộ. Anh này nói: “Tớ vừa mua xổ số hết tiền rồi, cậu trả đi!”. Không còn cách nào khác, cả hai đành bảo với chị T rằng: “Bọn anh có việc gấp, cần mang thẻ về nạp tiền ngay để Sếp anh gọi điện, liên hệ công việc. Em giúp anh với. Anh sẽ ở lại, để bạn anh mang thẻ về và cầm tiền ra sau”. Chị T hơi nghi ngờ hai thanh niên này và không đồng ý. Nhưng hai thanh niên cố nài nỉ, thuyết phục chị. Cuối cùng một trong hai người bảo: “Thôi, em không tin cũng đúng. Bây giờ anh sẽ để chiếc đồng hồ và cái máy ảnh này lại cho em giữ. Bọn anh mang thẻ về và mang tiền ra trả lại cho em, rồi chuộc về sau”. Chị T ngập ngừng, không nhận. Hai thanh niên thay nhau thuyết phục chị, hứa sẽ mang tiền ra trả ngay. Tin tưởng lời nói, chị T đồng ý. Hai thanh niên cầm 4 chiếc thẻ cào ra về, còn dặn chị: “Máy ảnh của anh loại xịn, em giữ cẩn thận, đừng cho ai xem nhé!”. Rồi cả hai lên xe máy phóng vút đi.
Chị T ngồi chờ mãi mà không thấy hai thanh niên quay lại, liền lấy máy ảnh và đồng hồ ra xem. Lúc này, chị mới biết là mình bị lừa. Bởi đó chỉ là chiếc đồng hồ Trung Quốc, có giá trị chưa tới năm chục ngàn. Còn chiếc máy ảnh là đồ rởm, vì nó chỉ là chiếc vỏ mà thôi, không hề có giá trị.
Tuy bán hàng ở kiốt đã lâu, chị T đã gặp nhiều trường hợp khách hàng xin nợ tiền mua thẻ nạp. Thế nhưng, mọi lần trước chị đều rất cảnh giác và không đồng ý. Vậy mà lần này, chị vẫn bị bọn xấu lừa một cách dễ dàng. Câu chuyện của chị T lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác với kiểu lừa đảo của bọn xấu, tránh để xảy ra chuyện đáng tiếc như của chị T.