Vừa qua chị Tưởng Thị Liên, trú tại tổ 6, khu 6, phường Hồng Hải, TP Hạ Long bị 1 nhóm đối tượng xấu lừa đảo bán thuốc chữa bệnh, chiếm đoạt của chị 6 triệu đồng. “Kịch bản” được chúng dàn dựng như sau:
Khoảng 16h30’ ngày 30-10, chị Liên vừa đến cổng chợ tạm Cột 5, thì bất ngờ gặp 1 phụ nữ chừng 44, 45 tuổi, dáng thấp đậm, da ngăm đen chỉ lên vùng mắt chị Liên, nói: Sao chị lắm mụn đá thế, chị biết ai hay đi Trung Quốc, sang Lào nhờ họ mua hộ “thảo dược linh” sắc uống, còn bã đắp vào vùng mụn khỏi ngay. Chị gái em bị nặng hơn chị, chữa thuốc này đã khỏi hẳn…
Chị Liên nghe vậy rất mừng, nghĩ mình có duyên may được người mách bảo. Người phụ nữ nói tiếp: Hay em chỉ hộ chị nhà bác sĩ Hương ngay đây, ông ấy là người mà chị gái em đặt thuốc. Không đắn đo, chị Liên theo luôn người phụ nữ vào một ngõ nhỏ, cạnh trụ sở Điện lực Quảng Ninh, rồi bất ngờ người phụ nữ đó thốt lên: Ôi may quá bác sĩ Hương đây rồi! Trước mặt chị Liên lúc này là một người đàn ông béo đậm, da đen sạm. Người phụ nữ luyến thoắng: Anh Hương à! Chị đây làm cùng cơ quan với chị gái em, anh xem có thể chiếu cố, còn liều thuốc nào chữa mụn đá để lại cho chị ấy được không. Người đàn ông tỏ ra khó khăn: Làm gì có! Đây còn vài liều, nhưng của người khác đặt rồi. Vừa nói dứt lời, bỗng xuất hiện 1 phụ nữ chạc tuổi trên dưới 40 đi xe máy đến lấy nửa số bọc người đàn ông đang cầm, rồi đưa ngay 10 triệu đồng, sau đó phóng xe đi luôn. Ngay lúc đó lại xuất hiện thêm 1 phụ nữ khác cũng đi xe máy đến, nói: May quá gặp bác sĩ ở đây đỡ phải lên nhà! Cho em trả nốt 1 triệu đồng mua thuốc hôm qua…
Lúc này người phụ nữ đi cùng chị Liên càng tỏ ra tốt bụng, năn nỉ hoài người đàn ông: - Anh nể chị gái em là bệnh nhân cũ, để thuốc cho chị này đi… Ngập ngừng một lát, sau rồi người đàn ông tỏ vẻ nể tình: - Thôi được, để cho cô nhưng cũng giá 10 triệu đồng đấy!. Chị Liên thốt lên: Sao đắt thế! Em chỉ có 6 triệu đồng, nhưng lại để ở nhà. Ngay lập tức người phụ nữ đi cùng chị Liên, nói: Thôi em làm phúc, cho chị mượn tạm 6 triệu đồng trả cho anh ấy để lấy thuốc đã, về chị lấy tiền trả em sau cũng được. Chị Liên cảm ơn, rồi cùng người phụ nữ về nhà lấy tiền trả. Trước khi đi khỏi, người phụ nữ không quên dặn dò chị Liên: Chữa mụn này kiểu như chữa mẹo, nên chị cứ âm thầm mà chữa, ai hỏi cũng không được nói…
Vài tiếng sau, chị Liên linh cảm điều chẳng lành, mở gói gọi là thuốc ra, chị mới ngã ngửa biết mình bị lừa, vì bên trong toàn những hạt nhỏ li ti như hạt cải, cùng vài thứ lá linh tinh, và cả nhân trần.
Sự việc nêu trên, làm tôi nhớ lại 1 vụ gần tương tự cách đây hơn 1 năm, xảy ra tại chợ Hạ Long I, nạn nhân bị lừa mua thuốc chữa trị nám mặt mất 4 triệu đồng là chị Nguyễn Thanh Mai, trú tại tổ 20B, khu 8, phường Hòn Gai, TP Hạ Long. Vụ đó, bọn lừa đảo có phần “cao thủ” hơn, bởi chúng đã bố trí 3 - 4 phụ nữ có làn da rất đẹp cò mồi, giả bộ là những bệnh nhân đã từng chữa trị khỏi nám.
Trên đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhất là đối với chị em phụ nữ, nếu có bệnh hãy đến các cơ sở y tế để được tư vấn điều trị, không nên tin những đối tượng không quen biết tránh bị lừa đảo như các trường hợp trên.