Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

Khoảng nửa tháng trở lại đây, những người dân khu vực phường Giếng Đáy - TP Hạ Long xôn xao trước hiện tượng một số người giả làm người của Đài truyền hình Việt Nam “mồi chài” những người nhẹ dạ cào vé xem chương trình trúng thưởng để chiếm đoạt tiền của họ.

Ông D, một trong những người bị lừa, kể lại: Khoảng tầm 10 giờ sáng, đang ở nhà trông cháu, ông D thấy có hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên, ăn mặc bình thường, đi xe Dream tiến vào nhà mình. Hai người này tự giới thiệu là người của trường quay S9 (Đài truyền hình Việt Nam) đang chuẩn bị quay chương trình tại Tuần Châu và nhiệt tình mời ông tham gia mua vé xem chương trình. Ông D từ chối không mua thì họ mời ông cào vé miễn phí để trúng giải thưởng của chương trình nếu may mắn.

Hai người này nói, nếu ông cào được một sê - ri 4 chiếc bàn là thì sẽ trúng ngay một chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng (?). Nghe hấp dẫn, ông D cào thử và… may mắn trúng một sê - ri 4 chiếc bàn là thật (!). Hai người phụ nữ vui vẻ đề nghị ông đóng cổ phần 8 triệu đồng giải thích đó là quy định của chương trình, còn chiếc xe thì tầm 2 giờ chiều sẽ quay lại và trao cho ông. Thấy ông D ngập ngừng có ý nghi ngờ, người phụ nữ trẻ tuổi liền gọi điện cho một số máy nào đó và đưa cho ông nói chuyện. Người bên kia đầu dây giới thiệu là “sếp” của hai người phụ nữ đang đứng cạnh ông và xác nhận ông trúng giải thưởng và sẽ giải quyết trao giải cho ông. Ông D cho biết là hiện mình không có nhiều tiền như vậy, họ liền đề nghị ông có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Ông D đã đưa hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 4 triệu đồng cho hai người phụ nữ này.

Sau khi ghi hoá đơn cho ông và hẹn 2 giờ chiều quay lại, họ đưa cho ông một tấm danh thiếp rất đẹp, trên đó có ghi cả số điện thoại liên lạc để làm tin rồi phóng xe đi rất nhanh. Thấy vậy, ông D sinh nghi liền mang hoá đơn sang nhà hàng xóm nhờ xem. Thấy tấm danh thiếp và hoá đơn không hề ghi địa chỉ, người hàng xóm lập tức gọi điện đến hai số điện thoại ghi trong danh thiếp. Kết quả là, một số không có và một số không liên lạc được. Đến giờ, hai người phụ nữ và chiếc xe 20 triệu vẫn “bặt vô âm tín”. Và dĩ nhiên, số tiền 4 triệu đồng mà ông vất vả tích cóp trong bao năm cũng đã ra đi “không bao giờ trở lại”.

Có thể thấy, đây là một kiểu lừa đảo tinh vi và có tổ chức. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn ngay. Và người dân cũng nên chủ động cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này.

Cùng chuyên mục