Vào một buổi trưa ngày cuối tháng 8, hai thanh niên đi xe Dream đến cửa hàng bán phụ tùng ô tô và thiết bị máy mỏ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngôi Sao (tổ 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) hỏi mua vòng bi.
Gã thanh niên cao, to, da đen giả ngọng tiếng Việt “hảo, lớ” tiếng Quảng Tây, đưa tay chỉ vào chiếc vòng bi trong tủ kính. Người bán hàng mở tủ, gã mua hàng cũng rút tiền trong ví ra đồng tiền 100 đô la Mỹ. Gã mua hàng vừa “hảo, lớ” ngắm nghía vòng bi, vừa yêu cầu trả lại tiền Việt. Gã đi cùng chằm chằm nhìn vào túi của người bán hàng. Thế rồi một gã lắc đầu không mua nữa, trả tiền Việt, lấy lại đô la. Trao đi, đổi lại thế nào khi chúng rời cửa hàng, người bán kiểm lại món tiền trao đổi mới biết hai kẻ mua hàng đã ẵm mất 2 triệu đồng. Hỏi ra thì chẳng riêng gì cửa hàng này. Cùng ngày ở Hà Lầm, Hà Tu còn có 2 cửa hàng cũng bị tráo tiền như vậy. Thủ đoạn lừa đảo này không mới, đã xảy ra từ lâu ở Hà Nội, Hải Phòng. Nay xuất hiện ở Hạ Long. Mọi người bán hàng cần cảnh giác, quan sát kỹ những người đến mua hàng, ghi nhớ cả biển số xe của họ, đặc biệt phải đếm và xem xét kỹ khi người mua đổi hay trả lại tiền.