Đã có một dạo ở TP Hạ Long rộ lên chuyện một số kẻ giả danh nhân viên tiếp thị của hãng này, công ty kia chào hàng tại nhà, giá khuyến mại để bán hàng rởm, kém phẩm chất lừa được một số người nhẹ dạ cả tin, hám của rẻ! Tiền nào của ấy, hàng rẻ thì thời gian sử dụng cũng theo nó mà hỏng nhanh.
Vào dịp Tết Đinh Hợi vừa qua ở phường Cao Xanh lại xuất hiện một số người giả danh trò chơi trên truyền hình “Hãy chọn giá đúng” mang niềm vui “trúng thưởng tại gia, nhận thưởng tại nhà” cho ai có may mắn “100 người chỉ chọn được 1 người” chơi mà trúng thưởng. Đã có 4 người bị lừa, người ít nhất mất 4 triệu đồng, có người mất tới 23 triệu. Họ tới Công an phường trình báo: Chúngtôi bị lừa nộp tiền trước, lĩnh thưởng sau. Tiền đã nộp mà phần thưởng chẳng thấy đâu.
Chị Trần Thị T ở tổ 27, khu 2B, phường Cao Xanh-một trong những nạn nhân kể: Thấy có 2 người con gái bấm chuông gọi cửa, tưởng là con cô bạn thân đến mời đi ăn cưới tôi mở, rót nước mời uống. Đến khi biết là nhầm thì một người mau mồm nói luôn: Chúng cháu là nhân viên của trò chơi “Hãy chọn giá đúng” mang niềm vui trúng thưởng tại nhà tới, cô là người được chọn trong số 100 người. Cảnh giác tôi từ chối ngay. Rồi một người xin xuống nhà sau đi vệ sinh, còn người kia tán tỉnh: ối, cô có đôi mắt buồn quá, nhưng cuối năm cô sẽ có lộc... Biết chỉ có mình tôi ở nhà một người lấy ngay trong túi xách của mình tấm vé cào rồi liến thoắng: Cháu cào hộ cô. Cô đã trúng thưởng. Tức thì người kia áp ngay điện thoại di động vào tai tôi: Cô hãy nói chuyện với anh L.V.S. Có tiếng điện thoại lơ lớ: Chúc mừng chị đã trúng thưởng. Chị hãy báo ngay địa chỉ của mình cho cô nhân viên... Bây giờ chị hãy nộp 4 triệu đồng cho cô nhân viên đi “nối mạng” báo cho Công ty tài trợ... chuyển xe máy về cho chị. Chiều nay, 17h chị mời hàng xóm đến nhà chứng kiến chúng tôi trao thưởng và ghi hình. Chúc chị phát lộc. Tôi cứ cuống lên không phân biệt đúng sai, vội vã vào tủ lấy tiền đưa cho chúng. Còn số tiền lẻ cầm trên tay một đứa giật lấy: Cô bồi dưỡng cho chúng cháu.
Tôi cứ tần ngần với niềm vui bất ngờ trúng thưởng tại nhà. Cậu em trai đi làm về tôi khoe “có lộc”. Nghe xong chuyện cậu em kêu lên: Chị bị lừa rồi. Tôi bừng tỉnh thì những kẻ lừa đảo đã cao chạy xa bay...