Sáng chủ nhật, mẹ Lương bảo con chuẩn bị sách vở đi học thêm Anh văn. Lương mới lên 10, đang học lớp 4. Nó bảo:
- Chiều qua con học võ. Sáng nay mệt lắm. Mẹ cho con nghỉ.
- Nghỉ là thế nào! Tiền học đã đóng hết tháng cho cô giáo rồi.
Lương vẫn nằm trên giường ôm đầu:
- Con mệt, không đi học được.
- Tức thì mẹ Lương kéo tay con, gắt gỏng:
- Mày chỉ lười. Không mệt gì cả? Dậy đánh răng, rửa mặt, ra bàn ăn sáng. Nhanh lên, không ăn đòn như hôm qua bây giờ!
Lương mếu máo làm theo lệnh mẹ. Rồi nó vừa cắp cặp, vừa khóc, nước mắt giàn giụa theo mẹ đến nhà riêng cô giáo.
Học tập là nghĩa vụ nhưng cũng là một thú vui, có ham mê mới học tốt được. Còn nếu bị cưỡng bức, thậm chí bị bố mẹ đánh đập, dọa nạt thì những đứa con đó, dù có nhồi được dăm ba chữ vào đầu thì chẳng kết quả gì. Vả lại, trẻ nhỏ chín mười tuổi, hay mười một, mười hai tuổi còn rất hồn nhiên, ham chơi hơn ham học, phải bố trí thời gian hợp lý, không thể nhồi nhét kiến thức khiến chúng mụ người đi, ảnh hưởng xấu đến năng lực trí tuệ, tính cách và cả sức khỏe của chúng.