Chẳng nhẽ trách ông trời

Trong cuộc đời, khi làm việc gì đó quan trọng người ta thường phải chọn ngày, thế nhưng có 2 ngày rất quan trọng trong đời không ai chọn được đó là ngày sinh và ngày mất.

Cũng vì không chọn được ngày, mà ông M. khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch (TX Cẩm Phả) lại mất đúng vào ngày mưa rơi tầm tã đầu tháng 9. Khu nhà ông nằm ngay cạnh con suối thoát nước. Đây là con suối thoát nước khu dân cư chảy qua 10 tổ, 301 hộ dân khu Hoàng Thạch. Đã nhiều năm nay con suối ngập nước vì phải tải một lượng lớn đất, đá tràn từ sườn đồi của tuyến đường chở than 86, nơi có nhiều đơn vị khai thác than chạy qua. Thế nhưng ở phía cuối con suối, khu vực tổ 80, có chỗ suối bị lấp, hoặc nắp cống thoát nước quá nhỏ, không tương ứng với lượng nước lớn khu đầu nguồn mỗi khi có trận mưa lớn. Do vậy chuyện không ngập lụt vào mùa mưa bão, những hộ ven suối khu Hoàng Thạch mới là chuyện lạ. Nhà ông M. thuộc vùng thấp của khu, nên bị nước ở các nơi dồn về. Một người dân đi dự đám tang nhà ông M. kể lại: ‘’Nước ngập ngang bụng đứa trẻ lên 10’’. Người đi dự tang lễ cứ phải tay xách giày, tay xách quần. Khổ nhất là ông D. trưởng khu. Mọi ngày trông ông oai vệ nhường nào, mà hôm nay thấy ông cứ lóng ngóng, một tay xách quần, một tay cầm điếu văn chuẩn bị đọc, còn đôi giày chẳng biết bỏ đâu vì sợ nó trôi theo dòng nước. Đám trống nhạc quần xắn cao, khua vang những điệu kèn trống, hoà lẫn tiếng lội bì bõm của những người vào dự đám tang, tạo thành những âm thanh hỗn độn. Khó khăn lắm nhà hiếu mới đưa được người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng...

Người dân khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch đều lo lắng mỗi khi mùa mưa đến. Khổ nhất là những người già, chỉ mong sao mùa mưa chóng qua để ngộ nhỡ... (nói dại miệng), có sự cố, lại khổ con cháu phải xắn quần đưa tiễn mình. Chỉ mong sao con suối sớm được giải toả, xây dựng lại để không còn những cảnh này!

Cùng chuyên mục