Chính quyền địa phương đã làm hết trách nhiệm?

Phía sau nhà tôi có một mương thoát nước công cộng của khu dân cư, mương nước đó thoát ra một đầm nước là nơi chứa nước thải sinh hoạt của nhiều hộ gia đình và nước mưa ở các nơi đổ xuống, sau đó đổ ra cống thoát nước ở Cầu 1 - Cao Xanh (TP Hạ Long) và ra biển. Nhưng cách nhà tôi một nhà là nhà ông bà Quy - Niên, lợi dụng lúc mương nước cạn đã thuê người xe đất đổ lấp mương, chiếm đất.

Gia đình tôi và nhiều hộ gia đình xung quanh cùng các ông Hanh - tổ trưởng tổ 12, ông Hinh - khu trưởng khu 1... nhiều lần giải thích với gia đình ông bà Quy - Niên nếu mương bị lấp thì khi mưa xuống kết hợp với nước thuỷ triều lên thì nhiều hộ gia đình của tổ dân sẽ bị ngập lụt vì không có chỗ thoát nước. Tuy nhiên, gia đình ông bà Quy - Niên không tiếp thu mà còn vứt rác và chặt cây cối mang ra mương chắn cả nước thải của mấy hộ gia đình chúng tôi. Sự việc xảy ra từ ngày 7-5-2008, tôi đã làm đơn trình báo UBND phường Cao Xanh (có xác nhận của ông Hanh tổ trưởng), nhưng đã hơn 1 tháng không thấy UBND phường xem xét giải quyết nên ngày 20-6, tôi đành gửi đơn vượt cấp lên TP Hạ Long. Trong khi đó các con ông bà Quy - Niên tiếp tục thuê người đổ lấp mương nhưng không thấy chính quyền phường can thiệp. Vì vậy ngày 26-6, tôi báo cáo với anh Hiếu, cán bộ địa chính phường và ngày 27-6, tôi cùng ông Hinh - khu trưởng đến UBND phường gặp ông Sơn và ông Hồng (Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường Cao Xanh) để trình bày sự việc. Lãnh đạo phường cho anh Hiếu xuống giải quyết và anh Hiếu cùng khu trưởng gia hạn cho gia đình ông bà Quy - Niên đến 16h ngày 14-7 phải bốc hót hết đất cát trả lại hiện trạng ban đầu của con mương thoát nước theo bản đồ địa chính (từ góc thửa số 9 đến góc thửa số 10) là 5,7m. Tuy nhiên, đến ngày 15-7 mương thoát nước chỉ được khơi ra khoảng... 0,5m! Quá bức xúc, tôi lại lên phường gặp ông Hồng, Phó Chủ tịch, ông cùng nhân viên có ra hiện trường khảo sát nhưng không giải quyết cụ thể, cho đến nay con mương rộng 5,7m hầu như vẫn còn nguyên đất đá vùi lấp. Tiếp tục hỏi lãnh đạo phường thì được trả lời là... phường làm đến đây là hết trách nhiệm(!?). Vì vậy ngày 21-7 tôi lại làm đơn (vượt cấp lần 2) lên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Theo suy nghĩ của một người dân như tôi, địa điểm xảy ra sự việc trên chỉ cách trụ sở UBND phường vài trăm mét, nếu lãnh đạo phường Cao Xanh thực sự quan tâm đến cuộc sống của nhân dân khi mùa mưa lũ đã đến, đang đe doạ cuộc sống và sinh hoạt của nhiều người dân ở vùng đất trũng như chúng tôi thì chúng tôi không phải 2 lần khiếu kiện vượt cấp lên lãnh đạo TP Hạ Long! Tôi đề nghị Báo Quảng Ninh với chức năng là cơ quan thông tin tuyên truyền của Đảng và chính quyền, là diễn đàn của nhân dân, giúp chúng tôi được trình bày những bức xúc và nguyện vọng như trên để lãnh đạo TP Hạ Long và các ban, ngành có liên quan của thành phố sớm vào cuộc và giải quyết vấn đề trên cho thấu tình, đạt lý!

Cùng chuyên mục