Vụ đổ nhà ở tổ 54, khu 4, phố Hàng Nồi, phường Hồng Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã trôi qua hơn 1 tháng, nhà của 4 gia đình là nạn nhân bỗng chốc trở thành đống gạch vụn, toàn bộ tài sản vật dụng hư hỏng. Hiện nay các gia đình đều phải đi thuê nhà ở.
Trong khi đi tìm các gia đình bị nạn chúng tôi gặp chị Đỗ Mai Loan là chủ số nhà 42 một trong số các nhà bị sập, chị Loan cho biết: Nhà chị cao 4 tầng, sau tai hoạ một chiếc bát ăn cũng chẳng còn. Gia đình chị phải đi thuê một căn nhà nhỏ rất chật hẹp. Các hộ dân đều cho rằng, việc đổ nhà không phải thiên tai, mà do con người gây nên. Ông Đặng Văn Giang người đào móng nhà trên lô đất số 40 đã biến họ trở thành người không nơi trú ngụ. Trước tai hoạ trên các gia đình, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể đã đến cứu trợ, song cũng chỉ giải quyết được phần nào. Trong khi đó, đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra sự việc ông Giang vẫn không một lời hỏi thăm, chia sẻ thiệt hại với các gia đình là nạn nhân. Giờ đây các gia đình chỉ biết trông chờ vào các cơ quan chức năng. Song, điều họ lo sợ nhất là sự chờ đợi không kết quả theo kiểu “được vạ... má đã sưng”.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần khẩn trương giải quyết vụ việc giúp các gia đình nạn nhân sớm ổn định đời sống.