Chờ... trên (?!)

Trong mấy ngày qua Đài Truyền hình Việt Nam liên tục đưa tin lũ lụt đang hoành hành ở một số tỉnh miền Trung. Không thể cầm lòng trước sự tổn thất quá lớn của đồng bào vùng lũ, nhiều bà con nhân dân TX Uông Bí đứng ra vận động mọi người trên địa bàn quyên góp ủng hộ theo tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Chỉ trong ít ngày đã huy động đượckhá nhiều chăn, màn, quần áo, lương thực, tiền mặt... và sau đó lại đến cácdoanh nghiệp xin ủng hộ một chuyến ô tô rồi cử đại diện mang đến tận nơi hỗ trợ bà con bị nạn. Không hạt gạo, mảnh áo, đồng tiền bị rơi vãi, hư hao. Toàn bộ đã được đưa đến tận nơi khi người dân bị nạn rất cần cả về tinh thần và vật chất. Thật đúng là “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”.

Song, điều đáng buồn là thay vì biểu dương khen thưởng về nghĩa cử cao đẹp, về sự sốt sắng, phát huy kịp thời, hiệu quả truyền thống tương thân tương ái, thì một ông cán bộ UBND phường nọ lại cho gọi người “trưởng chòm” lên để... nhắc nhở, tỏ ý không hài lòng về “thái độ tự tiện”. Cho dù một việc làm có lợi cho dân, cho nước đến mười mươi nhưng không “thỉnh thị xin ý kiến” là qua mặt, là phạm thượng!

Hiện nay đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị trận lũ thứ hai liên tiếp hoành hành. Thiếu thốn, khó khăn lại thêm chồng chất. Thế nhưng ngoài sự “tự tiện” của bà con nhân dân, trên địa bàn thị xã Uông Bí vẫn “án binh bất động” chưa thấy có động tĩnh gì chứng tỏ. Có lẽ các nhà chức trách, các cơ quan đoàn thể vẫn chờ đợi chỉ thị của cấp...trên (?!).Thiết nghĩ đây cũng là một điều rất cần “cải cách”.

Cùng chuyên mục