Tôi, một học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 năm 2006 và hiện đang học học tại một trường cao đẳng cũng không khỏi lo lắng có nên thi lại để thử sức lại một lần nữa trước kỳ thi đại học đang tới gần hay không?
Tâm sự của bạn Nguyễn Thị Huyền, Lớp CQS06.1, Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp HN, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. gửi tới diễn đàn "chọn nghề cùng bạn".
Các học sinh cuối cấp đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 đang đứng trước một quyết định hết sức khó khăn đó là lựa chọn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của mình trong tương lai.
Tôi, một học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 năm 2006 và hiện đang học tại một trường cao đẳng cũng không khỏi lo lắng có nên thi lại để thử sức lại một lần nữa trước kỳ thi đại học đang tới gần hay không?
Sinh ra trong một gia đình nông thôn có ba anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, từ bé, chúng tôi đã được ông nội nuôi dưỡng, chăm sóc từ lúc ốm đau đến những việc học hành bằng đồng lương hưu ít ỏi của một thượng tá công an đã về hưu.
Ông tôi rất chú trọng đến việc học hành. Bởi ông xác định đất nước đang cần những con người có tri thức, có năng lực, có một nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân, gia đình và xây dựng đất nước giàu mạnh. Dù có khó khăn đến mấy ông cũng lo cho chúng tôi được học hành đầy đủ. Và khi lớn lên, ông vẫn nuôi dưỡng chỉ bảo chúng tôi lựa chọn những nghề nghiệp cần thiết cho đất nước. Anh, chị tôi cũng đã có một nghề nghiệp ổn định.
Còn tôi, đã thi đại học năm 2006 nhưng không thành công, tôi đã đi học một trường cao đẳng. Tôi vẫn chưa thoả mãn với những gì mình đang có, tôi muốn thi lại đại học năm tới nhưng chưa biết phải lựa chọn như thế nào. Người dìu dắt tôi, nuôi dưỡng tôi, chỉ bảo tôi, hướng nghiệp cho tôi đã không còn nữa. Ông nội đã qua đời vào đầu năm 2007. Tôi vô cùng đau đớn và thất vọng, không còn ai chỉ bảo đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất trong thời điểm này.
Tôi rất băn khoăn, lo lắng bởi là một thanh niên ai chẳng có những ước mơ và hoài bão lớn được bước chân vào giảng đường đại học, được trang bị cho mình những kiến thức quan trọng nhất để có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Rất nhiều sách báo đã từng viết "vào đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp".
Nhưng đất nước ngày càng phát triển, mình có tay nghề thôi chưa đủ mà phải cần có kiến thức sâu rộng để không bị lạc hậu. Có hàng trăm nghìn thí sinh dự thi mà số trường đại học thì quá ít không đủ đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học. Có rất nhiều bạn lựa chọn việc học một nghề: may, sửa chữa ôtô – xe máy… thay vì việc thi đại học. Nhưng có rất nhiều bạn không biết tự lượng sức mình mà thi theo phong trào để rồi không có nghề nghiệp gì trong tay. Kết quả thi năm 2006 đã cho thấy một con số đáng báo động về tình trạng có quá nhiều điểm 0 trong các bài thi đại học.
Khi cầm bộ hồ sơ đăng ký thi đại học, tôi đã phải đắn đó suy nghĩ rất nhiều. Thi lại, nếu đỗ tôi sẽ có cơ hội nâng cao thêm kiến thức cho mình và sẽ là người có ích cho xã hội hơn nữa nhưng bố mẹ tôi làm nông nghiệp việc nuôi con học đại học là một điều hết sức khó khắn và vất vả.
Còn nếu không thi lại hoặc thi không đỗ thì tôi sẽ phải tiếp tục học trường cao đẳng và ước mơ để trở thành một người có nghề nghiệp, năng lực tốt, cơ hội có một việc làm ổn định sẽ rất khó khăn hơn rất nhiều.
Khi đất nước đang chuyển mình thì việc làm là vấn đề rất đáng được quan tâm. Không có kiến thức hiểu biết sâu rộng thì khó có được một việc làm phù hợp với khả năng của mình. Mà việc làm cho mỗi đợt sinh viên ra trường là hết sức khó khăn. Đi xin việc ở bất kỳ công ty, cơ quan nào cũng hầu hết đòi hỏi kinh nghiệm làm việc. Một sinh viên mới ra trường đi xin việc làm thì làm sao có kinh nghiệm. Họ chỉ có kiến thức được trang bị trên các giảng đường. Mà hiện nay, không có một tấm bằng đại học thì khó có một công việc ổn định. Đối với sinh viên đại học xin được việc làm đã khó khăn là vậy thì những sinh viên, học sinh cao đẳng, trung cấp còn khó khăn hơn nữa.
Hiện nay, những chương trình về hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên hầu như là chưa có. Kiến thức về các ngành nghề trong các trường đại học đều rất mơ hồ, gây khó khăn cho học sinh trong việc lựa chọn các ngành nghề phù hớp với khả năng, năng lực của mình. Không ít học sinh, sinh viên phải đắn đo trong việc chọn ngành nghề cho mình. Tôi cũng như họ đang cần những lời khuyên.
Sinh ra trong một gia đình nông thôn có ba anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, từ bé, chúng tôi đã được ông nội nuôi dưỡng, chăm sóc từ lúc ốm đau đến những việc học hành bằng đồng lương hưu ít ỏi của một thượng tá công an đã về hưu.
Ông tôi rất chú trọng đến việc học hành. Bởi ông xác định đất nước đang cần những con người có tri thức, có năng lực, có một nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân, gia đình và xây dựng đất nước giàu mạnh. Dù có khó khăn đến mấy ông cũng lo cho chúng tôi được học hành đầy đủ. Và khi lớn lên, ông vẫn nuôi dưỡng chỉ bảo chúng tôi lựa chọn những nghề nghiệp cần thiết cho đất nước. Anh, chị tôi cũng đã có một nghề nghiệp ổn định.
Còn tôi, đã thi đại học năm 2006 nhưng không thành công, tôi đã đi học một trường cao đẳng. Tôi vẫn chưa thoả mãn với những gì mình đang có, tôi muốn thi lại đại học năm tới nhưng chưa biết phải lựa chọn như thế nào. Người dìu dắt tôi, nuôi dưỡng tôi, chỉ bảo tôi, hướng nghiệp cho tôi đã không còn nữa. Ông nội đã qua đời vào đầu năm 2007. Tôi vô cùng đau đớn và thất vọng, không còn ai chỉ bảo đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất trong thời điểm này.
Tôi rất băn khoăn, lo lắng bởi là một thanh niên ai chẳng có những ước mơ và hoài bão lớn được bước chân vào giảng đường đại học, được trang bị cho mình những kiến thức quan trọng nhất để có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Rất nhiều sách báo đã từng viết "vào đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp".
Nhưng đất nước ngày càng phát triển, mình có tay nghề thôi chưa đủ mà phải cần có kiến thức sâu rộng để không bị lạc hậu. Có hàng trăm nghìn thí sinh dự thi mà số trường đại học thì quá ít không đủ đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học. Có rất nhiều bạn lựa chọn việc học một nghề: may, sửa chữa ôtô – xe máy… thay vì việc thi đại học. Nhưng có rất nhiều bạn không biết tự lượng sức mình mà thi theo phong trào để rồi không có nghề nghiệp gì trong tay. Kết quả thi năm 2006 đã cho thấy một con số đáng báo động về tình trạng có quá nhiều điểm 0 trong các bài thi đại học.
Khi cầm bộ hồ sơ đăng ký thi đại học, tôi đã phải đắn đó suy nghĩ rất nhiều. Thi lại, nếu đỗ tôi sẽ có cơ hội nâng cao thêm kiến thức cho mình và sẽ là người có ích cho xã hội hơn nữa nhưng bố mẹ tôi làm nông nghiệp việc nuôi con học đại học là một điều hết sức khó khắn và vất vả.
Còn nếu không thi lại hoặc thi không đỗ thì tôi sẽ phải tiếp tục học trường cao đẳng và ước mơ để trở thành một người có nghề nghiệp, năng lực tốt, cơ hội có một việc làm ổn định sẽ rất khó khăn hơn rất nhiều.
Khi đất nước đang chuyển mình thì việc làm là vấn đề rất đáng được quan tâm. Không có kiến thức hiểu biết sâu rộng thì khó có được một việc làm phù hợp với khả năng của mình. Mà việc làm cho mỗi đợt sinh viên ra trường là hết sức khó khăn. Đi xin việc ở bất kỳ công ty, cơ quan nào cũng hầu hết đòi hỏi kinh nghiệm làm việc. Một sinh viên mới ra trường đi xin việc làm thì làm sao có kinh nghiệm. Họ chỉ có kiến thức được trang bị trên các giảng đường. Mà hiện nay, không có một tấm bằng đại học thì khó có một công việc ổn định. Đối với sinh viên đại học xin được việc làm đã khó khăn là vậy thì những sinh viên, học sinh cao đẳng, trung cấp còn khó khăn hơn nữa.
Hiện nay, những chương trình về hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên hầu như là chưa có. Kiến thức về các ngành nghề trong các trường đại học đều rất mơ hồ, gây khó khăn cho học sinh trong việc lựa chọn các ngành nghề phù hớp với khả năng, năng lực của mình. Không ít học sinh, sinh viên phải đắn đo trong việc chọn ngành nghề cho mình. Tôi cũng như họ đang cần những lời khuyên.