Với chủ đề “Trước biển lớn” và Quảng Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 là sự kết hợp tuyệt vời của thi ca và biển cả. Việc lựa chọn tỉnh Quảng Ninh làm địa phương đăng cai vừa mang ý nghĩa địa lý, đồng thời hàm chứa chiều sâu lịch sử- văn hóa.
Xuân Bính Ngọ là mùa xuân đầu tiên Quảng Ninh cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong niềm vui xuân mới, cùng tìm hiểu câu chuyện đón Tết của các gia đình trên các địa phương của tỉnh Quảng Ninh.
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Khu di tích và danh thắng Yên Tử trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, Phật tử và du khách thập phương. Chỉ trong 5 ngày Tết, ước tính đã có khoảng 130.000 lượt người hành hương về miền đất Phật, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
Khi mùa Xuân gõ cửa cũng là lúc Quảng Ninh rộn ràng bước vào mùa lễ hội và những hoạt động văn hóa truyền thống trải dài từ Đông Triều, Yên Tử, Quảng Yên, đến Hạ Long, Hồng Gai, Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái...
Một mùa Xuân mới lại về, mang theo sinh khí tươi mới và niềm tin sâu sắc vào chặng đường phát triển phía trước, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa đường lối, chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Ở Quảng Ninh cũng vậy, dịp đầu xuân mới là mùa của lễ hội trải khắp các vùng miền trên địa bàn tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi về một năm mới nhiều thắng lợi mới.
Mỗi độ xuân về, lòng người lại hướng về cội nguồn và những giá trị văn hóa truyền đời. Xuân năm nay càng thêm ý nghĩa khi Yên Tử – đất Tổ Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam – được ghi danh Di sản văn hóa thế giới trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 tết) xã Hoành Mô đã tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.
Cứ mỗi độ xuân về cũng là lúc người Dao Thanh Phán của xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh tạm gác lại mọi công việc sản xuất hàng ngày để chuẩn bị vui tết đón xuân. Đồng bào người Dao có nhiều phong tục độc đáo, trong đó có tục ăn Tết Nhà Lớn, mang nhiều nét đặc trưng.
Triển khai các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các thôn trên địa bàn xã Lục Hồn đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Không chỉ là một món ăn thể hiện bản sắc văn hóa của người Dao Thanh Y, bánh gù còn tượng trưng cho tình thân, sự sum vầy trong các ngày lễ tết, hội làng của bà con nơi đây. Từ một món bánh truyền thống chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt, ngày nay bánh gù đã có mặt ở nhiều nơi, mang hương vị núi rừng đến với đông đảo mọi người.
Nằm trên hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc, thôn Đảo Trần, Đặc Khu Cô Tô là đơn vị hành chính xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh. Từ hòn đảo chỉ có một hộ dân sinh sống, đến nay đảo Trần đã trở thành ngôi làng khang trang sầm uất, tràn đầy sức sống. Những ngày này, cũng như ở mọi phố phường, làng bản trên cả nước, sắc xuân cũng đã về với khắp đảo Trần. Cùng đến với không khí tết ở đảo Trần – hòn đảo được ví như “Trường Sa của vùng biển Đông Bắc”.
Tuần Châu là cửa ngõ của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – kỳ quan được UNESCO vinh danh nhiều lần. Những hoạt động du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển, phục hồi du lịch của Quảng Ninh.