Chữa bệnh bằng ngoại cảm: Coi chừng tiền mất tật mang

Thời gian đây ở một số địa phương trong tỉnh rộ lên dư luận về một cô đồng ở tỉnh Thái Nguyên có tài chữa bệnh bằng ngoại cảm, bằng năng lượng đặc biệt có thể chữa được bách bệnh, thậm chí chữa được cả bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Đã có hàng trăm người khăn gói rủ nhau tìm đến tận  Thái Nguyên với hy vọng chữa khỏi bệnh. Tôi đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quần chúng về việc chữa bệnh của cô đồng tại Thái Nguyên, nhiều người còn bức xúc cho biết họ đã bị một số đối tượng cò mồi lừa đảo khiến cho tiền mất tật mang. Để tìm hiểu thực hư xung quanh việc chữa bệnh này chúng tôi đã tìm gặp một số người đã từng lên Thái Nguyên chữa bệnh và những gì mà họ kể lại hoàn toàn trái ngược với những lời đồn thổi về khả năng chữa bách bệnh của cô đồng kể trên.

Cô đồng Phú (hay còn gọi là cậu Cò) thường trú tại khu 9, Mỏ Chè, TX Sông Công tỉnh Thái Nguyên. Tuy là phụ nữ nhưng cô tự xưng là cậu Cò có tài giúp dân chữa bệnh bằng ngoại cảm. Cô thường quảng cáo với bệnh nhân là mình có thể chữa được bách bệnh, đặc biệt là những bệnh về xương khớp, bệnh do “người âm” hành. Bà  Nguyễn Thị T. trú tại phường Hà Khẩu (Hạ Long) kể: Tôi được một người đàn ông tên là Thách ở xã Việt Hưng giới thiệu là ở Thái Nguyên có cô đồng Phú chữa bệnh bằng ngoại cảm rất giỏi có thể chữa được cả những bệnh tứ chứng nan y bằng phương pháp rất đơn giản mà hiệu quả. Tôi bị đau cột sống từ lâu đã chữa ở nhiều nơi nhưng không khỏi nên nghe thế liền đăng ký đi. Chuyến đi hôm đó có khoảng gần 60 người, chủ yếu là người ở xã Việt Hưng, Hà Khẩu. Lên đến nơi đã thấy rất nhiều người ngồi chờ, phần lớn là người từ Quảng Ninh đến, dân bản địa hầu như không có. Phương pháp chữa bệnh của cô đồng Phú rất kỳ quặc, dù trời rất rét nhưng cô vẫn bắt bệnh nhân cởi bỏ hết quần áo dài nằm sấp xuống nền nhà lạnh giá, cô bê một chậu nước ấm vẩy lên người họ sau đó cô đồng trèo lên lưng người bệnh và dẫm. Cô đồng gọi đó là phương pháp truyền năng lượng của tiên, phật vào người các con bệnh. Tất cả các con bệnh từ trẻ đến già, bất cứ bị bệnh gì đều được cô chữa bằng cách đó. Ông Trần Văn P. ở xã Việt Hưng cho biết: “Nói ra thì thật xấu hổ, tôi năm nay đã trên 70 tuổi rồi mà còn bị người ta lừa tin vào việc bằng ngoại cảm, năng lượng đặc biệt có thể chữa được căn bệnh tê thấp hành hạ mình bao năm qua, ai ngờ lại phải cởi trần ra cho nó giẫm, suýt nữa thì bị cảm lạnh”. Được biết, ngoài việc chữa bệnh bằng phương pháp truyền năng lượng như trên, cô đồng Phú còn tổ chức bán thuốc. Thứ thuốc mà cô bán cho bệnh nhân gồm nước lã múc từ giếng lên đóng vào can nhựa, mỗi can 3 lít có giá khoảng 10 ngàn đồng; trứng gà (chẳng biết có nguồn gốc từ đâu) mỗi chục là 25 đến 30 ngàn đồng; chè xanh mỗi bó khoảng 7 ngàn đồng. Cô đồng Phú cho biết đó là thuốc thánh đã được cô phù phép thành một thứ “thần dược”. Tiền khám bệnh thì cô đồng Phú không lấy vì cô cho biết cô chỉ chữa bệnh làm phúc(!), ai có lòng thì đặt lên ban thờ tuỳ tâm. Theo bà T. cho biết thì các con bệnh đến đây đều đặt tiền, người ít thì vài ba chục, nhiều thì năm bảy chục ngàn. Hầu hết các bệnh nhân đến đây đều mua “thuốc” của cô đồng. Theo tính toán của chúng tôi thì chỉ tính bình quân mỗi ngày có 10 bệnh nhân đến chữa bệnh đồng Phú đã thu được gần 1 triệu  đồng. Bà T. cho biết bà đã đi đến 4 lần, lần nào cũng lấy thuốc nhưng chẳng những bệnh không thuyên giảm mà còn nặng thêm.

May mắn cho bà T. và ông P. là đã biết dừng lại đúng lúc, nhưng theo tin mà chúng tôi nhận được thì hiện nay vẫn có nhiều người ngộ nhận về khả năng chữa bệnh của cô đồng Phú. Theo sự giới thiệu của người quen chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Văn Thách ở tổ 4 khu 10 xã Việt Hưng (Hạ  Long), ông Thách vồn vã giới thiệu cho chúng tôi những khả năng chữa bệnh kỳ diệu của cô đồng Phú, nhiệt tình hướng dẫn địa chỉ nhà cô đồng và nếu chúng tôi tổ chức được nhiều người đi thì ông sẽ cho xe đến đón tận nơi.  Ông Thách còn cho biết ông đã tổ chức được khoảng 40 chuyến xe đi lên cô đồng Phú chữa bệnh cho hàng trăm người. Có cả những người ở tận Móng Cái cũng tìm đến cô đồng Phú để chữa bệnh.

Trao đổi với chúng tôi về cô đồng Phú và việc chữa bệnh bằng ngoại cảm của cô, một người bạn của tôi ở Thái Nguyên cho biết: Dân bản địa không ai lạ gì cô đồng Phú, và chẳng ai tin về khả năng chữa bệnh ngoại cảm hay năng lượng đặc biệt gì của cô ta cả, không hiểu tại sao dân Quảng Ninh lại mê tín cô đến thế (!?).

Theo chúng tôi biết thì việc chữa bệnh của cô đồng Phú là trái phép, không có căn cứ khoa học và thực tế cũng chưa ai được cô đồng Phú chữa khỏi bệnh cả, nhiều người sau khi đi  chữa bệnh về mới biết mình bị lừa. Có bệnh thì phải đến bệnh viện, ở đó có các bác sĩ chuyên môn khám và điều trị. Còn nếu tin vào những lời đồn thổi mê muội thì chỉ chuốc lấy tiền mất tật mang.

Cùng chuyên mục