Kỳ trước, trong chuyên mục này, chúng tôi có đề cập đến “Chuyện than tặc ở Cao Xanh”.... Ai ngờ việc giải quyết sự cố do than tặc gây ra chưa xong thì ngày 28-3 vừa qua, ở đây lại xảy ra sự cố tràn đất vào khu dân cư (ở tổ 63, cũng ở khu 5) từ công trình san gạt đất của Công ty TNHH Hương Phong.
Và ngay sau đó, Công ty TNHH Hương phong đã hứa khắc phục hậu quả để không tái diễn nữa! Tưởng rằng mọi chuyện tạm êm xuôi thì ngày 5-4, tại con đường giao thông huyết mạch trên địa bàn phường lại xảy ra sự cố tắc đường hàng tiếng đồng hồ chỉ vì 1 chiếc ô tô tải bị hỏng ở ngay đoạn đường đang thi công dự án thoát nước... Phải nói con đường này nằm trong tốp những con đường tỉnh lộ xấu nhất, tuy nó đã có trong dự án cải tạo của tỉnh từ 6-7 năm nay.
Trước đây nó là con đường hẹp đi qua khu dân cư, để đáp ứng mong mỏi có nước sạch của bà con, ngay từ năm 1985, Xí nghiệp Nước Hòn Gai đã mắc đường ống nước phục vụ khu dân cư ở đây. Chỉ có điều từ khi tuyến đường này được mở mang rộng gần gấp 3 lần, thông suốt qua khu cầu Bang nối liền với Hoành Bồ, thì đường ống nước lại không được chuyển dịch đi nơi khác; thành thử nó nằm gần như giữa đường. Và hậu quả là mỗi khi cần sửa chữa đường ống là tình trạng tắc đường lại diễn ra... Chỉ khổ người dân, chưa xong nạn than tặc, lại đến nạn tắc đường... Chẳng biết bao giờ mới hết cảnh này!