Sau khi chuyển giấy mời đi điều dưỡng; ngày 11-5-2009 Phòng LĐ-TB&XH TP Hạ Long đưa xe đến trụ sở UBND một số phường của thành phố để đón 42 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại 3/4 và 4/4 về điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh tại Bãi Cháy (TP Hạ Long).
Đây là lần đầu tiên thương binh loại 3/4, 4/4 chúng tôi được mời đi điều dưỡng, nên ai cũng rất bất ngờ, xen lẫn niềm vui, nỗi mừng. Bà Trương Thị Dung, người hưởng chính sách như thương binh, ở phường Hồng Hà khi nhận được giấy mời đã hỏi anh Tân, cán bộ chính sách TB-LS của phường, đi điều dưỡng có phải đóng tiền không? Khi được trả lời là không, bà mới bước chân lên xe đi điều dưỡng.
Tại Trung tâm Điều dưỡng, ngoài được điều dưỡng vật chất (1 triệu đồng/ người/10 ngày) chúng tôi còn được đi tham quan Hà Nội, viếng Lăng Bác Hồ, thăm K9 - nơi Bác Hồ, Bộ Chính trị sơ tán làm việc trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, thăm vịnh Hạ Long, nghe kể chuyện về Bác Hồ, giao lưu văn nghệ với Hội CCB phường Bãi Cháy, nghe cán bộ Sở LĐ-TB&XH phổ biến chính sách đối với người có công v.v.. Bây giờ chúng tôi mới được biết, ngày 21-11-2006 Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính ra Thông tư liên tịch số 17 quy định: Bắt đầu từ năm 2007, thương binh loại 3/4, 4/4 cứ 5 năm được đi điều dưỡng 1 lần.
Đặc biệt, nhờ có đợt điều dưỡng này mà hai thế hệ thương binh chống Pháp, chống Mỹ, nhiều người trong chúng tôi mới được hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong chiến đấu mà chúng tôi đã trải qua... ở đây, chúng tôi được điều dưỡng trong những căn phòng rất hiện đại: 3 người/phòng, có ti-vi, tủ lạnh, có điều hoà nhiệt độ, có bình tắm nóng lạnh. Vì vậy những ngày điều dưỡng tại Trung tâm chúng tôi ai cũng cảm thấy khoẻ ra rất nhiều.
Tinh thần, thái độ phục vụ của anh chị em cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng rất tốt đẹp.