Là một phường nằm sát biển, chuyện thoát nước với phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả) xưa nay chẳng có gì đáng lo. Thế mà giờ nó lại đang làm ‘’nhức đầu’’ những người có trách nhiệm trên địa bàn...
Nguyên do là bởi nhiều năm nay, các dự án lấn biển của một số đơn vị thực hiện trên địa bàn phường đã biến những công trình thoát nước vốn rất rộng rãi bị co hẹp lại dần, thậm chí trở nên vô tác dụng. Trong số những công trình thoát nước tội nghiệp đó phải kể đến công trình thoát nước đi qua trụ sở Công ty TNHH Quảng Hồng. Công trình thoát nước này kéo dài khoảng 1,5km (có khoảng 500m qua khu vực Quảng Hồng). Đây là tuyến thoát nước thải của 350 hộ dân khu Trung Sơn, Nam Sơn, Bình Sơn (phường Cẩm Sơn) v.v.. Hiện tại, tuyến thoát nước này cứ phải uốn khúc trông thật tội, có chỗ bị lấp hẳn, vừa là do Công ty TNHH Quảng Hồng đổ đất lấn biển, vừa lại thêm các hộ dân ở xung quanh cũng thừa cơ ‘’đục nước béo cò’’, mạnh ai nấy lấn... Thế rồi nước thải tuôn ra không có đường thoát, ứ đọng lại khiến các hộ dân sống xung quanh chỉ còn mỗi cách là kéo lên phường kêu ca... Phường Cẩm Sơn cũng đã mở nhiều cuộc họp, mời bà giám đốc Quảng Hồng đến để bàn về việc khai thông công trình thoát nước này. Bà Quảng Hồng cũng không phản đối ý kiến của các hộ dân, bà bảo với cán bộ phường: ‘’Chị thấy cái rãnh ấy thối, thối ghê lắm. Chị chỉ mong sao ‘’các em’’ lấp luôn nó đi là chị vui’’. Nhưng điều mong muốn của bà QuảngHồng, phường Cẩm Sơn không thể đành chịu, bởi nếu lấp công trình thoát nước đó đi, thì nguồn nước thải của hơn 300 hộ dân biết chảy về đâu?
Và thế là để “chống thối”, phường Cẩm Sơn buộc phải thuê máy xúc đến khai rãnh thoát nước. Khốn nỗi, khi đến khu vực Công ty TNHH Quảng Hồng, bà Quảng Hồng cùng bảo vệ ra ngăn lại (?). Cuộc “khẩu chiến” diễn ra ngay bên bờ mương sặc mùi “nhậy cảm”. Bà Quảng Hồng bảo nếu không lấp đi thì chỉ được phép khai rãnh thoát nước cách ranh giới Công ty bà ít nhất là 4m. Một lần nữa cán bộ phường Cẩm Sơn lại đành phải bó tay, vì làm như thế thì chỉ còn cách bổ vào nhà dân. Một cán bộ phường than thở: “- Được lòng dân thì mất lòng... bà Quảng Hồng? Thật khó lắm thay!’’
Và vì không muốn mất lòng cả hai nên chuyện khơi rãnh thoát nước này vẫn cứ lùng nhùng, không biết sẽ giải quyết sao đây?